Kho báu trị giá 2,5 tỷ bảng Anh chìm dưới đáy biển

Minh Khôi

(Dân trí) - Trong suốt hàng thế kỷ, rất nhiều nỗ lực đã được đưa ra để tìm kiếm xác con tàu đắm cùng kho báu kếch xù nhưng cho đến nay, vẫn chưa một ai thành công.

Kho báu trị giá 2,5 tỷ bảng Anh chìm dưới đáy biển - 1

Tàu Flor de la Mar trong một tác phẩm hội họa (Ảnh: Public Domain).

Mặc dù con người đã có mặt trên Trái Đất từ khoảng 200.000 năm, nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều kho báu bị thất lạc mà chúng ta chưa thể tìm thấy. Trong số tất cả các địa điểm, dưới đáy đại dương có lẽ là nơi tập hợp nhiều kho báu hơn cả.

Theo Liên Hợp Quốc (UN), ước tính có ít nhất 3 triệu vụ đắm tàu và xác của chúng vẫn đang nằm dưới đáy đại dương. Việc xác định và trục vớt những xác tàu này có thể mang lại ý nghĩa lịch sử to lớn, hay thậm chí là hé lộ những kho báu vô giá.

Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là Flor de la Mar - con tàu mang theo rất nhiều kho báu, bị chìm dưới đáy biển từ hơn 500 năm trước.

Niềm tự hào của hải quân Bồ Đào Nha 

Theo mô tả của Discovery, con tàu này dài khoảng 36 mét, nặng 400 tấn, và được đóng vào năm 1502 tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Tàu có thể chở theo thủy thủ đoàn khoảng 500 người, trang bị 50 khẩu pháo.

Được mệnh danh "Flower Of The Sea" (tạm dịch: Bông hoa của biển cả), tàu Flor de la Mar đã tham gia vào một số chiến dịch quân sự trong suốt 9 năm phục vụ tại hạm đội Bồ Đào Nha.

Kho báu trị giá 2,5 tỷ bảng Anh chìm dưới đáy biển - 2

Trong suốt hàng thế kỷ, rất nhiều nỗ lực đã được đưa ra để tìm kiếm xác con tàu đắm cùng kho báu kếch xù nhưng cho đến nay, vẫn chưa một ai thành công (Ảnh minh họa: Getty).

Flor de la Mar bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của mình vào năm 1502 dưới sự chỉ huy của Estevão da Gama, một nhà hàng hải và nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha. Trong khoảng thời gian này, tàu được cho là đã khám phá ra quần đảo Trindade và Martim Vaz (thuộc Brazil hiện nay).

Trong chuyến trở về, con tàu đã gặp phải một số trục trặc khi vượt qua vùng biển gần đảo Mozambique. Các nhân chứng vào thời điểm đó cho biết con tàu bị rơi rất nhiều đinh ốc xuống biển, và buộc phải thả neo trên đảo để sửa chữa.

Sau đó, tàu Flor de la Mar quay trở lại Ấn Độ dưới sự chỉ huy của tướng Jõao da Nova với tư cách là một phần của hạm đội Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha. Trong chuyến trở về, con tàu một lần nữa gặp vấn đề, và buộc phải thả neo ở đảo Mozambique trong khoảng 10 tháng để sửa chữa.

Năm 1510, dưới sự chỉ huy của vị tướng huyền thoại Afonso de Albuquerque, con tàu tham gia vào cuộc chinh phục các thành phố ven biển gồm Curiati, Khor Fakkan và Ormuz, đồng thời thu thập của cải, kho báu từ khắp nơi mà nó đi qua.

Điều đáng nói là trước đó, tàu Flor de la Mar đã xuống cấp trầm trọng do trải qua nhiều lần sửa chữa, đến nỗi việc ra khơi của tàu cũng được xem là miễn cưỡng.

Kho báu kếch xù chìm dưới đáy đại dương

Ngày 20/11/1511, tàu gặp một cơn bão lớn khi đi ngang qua vùng biển phía đông bắc của đảo Sumatra, Indonesia.

Tài liệu ghi chép cho biết thủy thủ đoàn đã cố gắng tìm nơi ẩn náu trong cơn bão, nhưng trọng tải nặng khiến tàu mất kiểm soát, rồi đâm vào bãi cạn, tách làm đôi, trước khi chìm xuống đáy biển.

Kho báu trị giá 2,5 tỷ bảng Anh chìm dưới đáy biển - 3

Trên tàu Flor de la Mar có chứa nhiều kho báu vô giá (Ảnh minh họa: Getty Images).

Ước tính, khoảng 400 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Afonso de Albuquerque và một số người khác đã may mắn sống sót. Dẫu vậy, toàn bộ kho báu khổng lồ chứa trên tàu đều đã thất lạc, và cho đến nay chưa một ai tìm thấy.

Một số tài liệu cho biết tàu Flor de la Mar khi ấy mang theo gần 80 tấn vàng, 200 chiếc rương chứa đầy kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo, tiền xu, nước hoa, đồ trang sức...

Trong đó bao gồm một số bảo vật cực kỳ quý hiếm, như chiếc vòng tay bằng vàng của Rajah of Sabandar, 4 con sư tử với kích thước như thật bằng vàng nguyên khối, và những tấm bản đồ dẫn tới kho báu được vẽ bằng tay.

Toàn bộ số cổ vật này cùng với giá trị của con tàu được Discovery ước tính khoảng 2,5 tỷ bảng Anh.

Trong suốt hàng thế kỷ, rất nhiều nỗ lực đã được đưa ra từ chính phủ Bồ Đào Nha cho tới các tổ chức săn lùng kho báu nhằm xác định vị trí con tàu đắm và khối gia tài khổng lồ. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa một ai thành công.

Nhiều giả thuyết cho rằng kho báu có thể đã bị chôn vùi dưới lớp trầm tích nơi đáy biển, khiến cho việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.