Gay cấn cuộc chiến sống còn giữa sư tử và voi

(Dân trí) - Sư tử cái thường đi săn theo bầy, còn voi thì cũng thường di chuyển theo đàn. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, một con voi đơn độc bị lạc đàn đã bị một con sư tử cái tấn công, dẫn đến một cuộc chiến sinh tử giữa hai con vật.

Khoảnh khắc về trận chiến sống còn giữa sư tử cái và voi đã được Samuel Chevallier, một du khách 28 tuổi, ghi lại được khi anh đang ghé thăm vườn quốc gia Hwange (Zimbabwe).

Samuel cho biết con sư tử cái đã cố gắng tấn công con voi non, dường như đang đi lạc đàn, để có được bữa ăn cho các con của mình. Con sư tử cái đã chồm lên cố gắng cắn vào đầu con voi, tuy nhiên kích thước đầu quá lớn khiến con sư tử chỉ có thể cắn được vào tai của chú voi non này.

Gay cấn cuộc chiến sống còn giữa sư tử và voi - 1

Sư tử cắn chặt vào đầu voi để cố gắng hạ gục con mồi cỡ lớn

Chú voi non liên tục rú lên đau đớn, nhưng cũng đã dùng hết sức mạnh của mình để đẩy con sư tử ra khỏi đầu mình. Cuộc chiến sống còn giữa sư tử và voi đã trở thành cuộc so tài về sức mạnh, và khi con sư tử cái dường như đã bị kiệt sức và không còn đủ sức để đeo bám vào đầu con voi, con voi đã lợi dụng cơ hội này dùng vòi của mình đẩy mạnh kẻ săn mồi ra xa và lập tức bỏ chạy.

Kiệt sức sau cuộc chiến, con sư tử cái cũng đã bỏ cuộc và không đuổi theo con voi.

Toàn bộ sự việc không chỉ được chứng kiến bởi những du khách mà còn có cả đàn sư tử con. Những con vật này đã đứng quan sát mẹ mình săn mồi từ phía xa, nhưng còn quá nhỏ để có thể giúp sức cho mẹ mình.

Sau nỗ lực săn mồi thất bại, sư tử cái đã quay trở lại với đàn con của mình và đã cùng nhau rời đi để tiếp tục cuộc săn mồi cho bữa ăn.

Đây được xem là một khoảnh khắc hiếm gặp trong tự nhiên, khi voi thường di chuyển theo đàn lớn và sư tử cũng hiếm khi có cơ hội tiếp cận để tấn công voi. Có vẻ như con sư tử cái và đàn con đã quá đói hoặc đánh giá thấp sức mạnh của con voi non khi nó đi tách ra khỏi đàn nên đã thử tấn công nhưng bất thành.

Gay cấn cuộc chiến sống còn giữa sư tử và voi

T.ThủyTheo KS