"Cô bé người rừng" tìm thấy ở Ấn Độ không phải do khỉ nuôi dưỡng

(Dân trí) - Cô bé được người dân gọi là "Mowgli Girl", dường như chính là hình ảnh chân thực của "người rừng" trong điện ảnh. Nhiều người sống quanh khu vực cho rằng cô bé đã sống nhiều năm trong rừng mới có được sự hòa nhập với thiên nhiên đến vậy.

Cô bé bị bỏ rơi trong rừng, sống cùng bầy khỉ

Cách đây không lâu, đội kiểm lâm của khu rừng bảo tồn phía Bắc Ấn Độ khi đang đi tuần đã phát hiện ra một cô bé khoảng 8 tuổi đi lạc trong rừng. Tuy nhiên điều đáng nói là cô bé dường như sống hòa nhập với thiên nhiên, không biết nói và chỉ bò bằng bốn chân.

Một kiểm lâm cho biết họ phát hiện ra cô bé "hoàn toàn không mặc gì và rất sinh hoạt rất thoải mái giữa bầy khỉ". Khi cố gắng giải cứu cô bé, họ thậm chí đã bị bầy khỉ tấn công.

Cô bé được người ta gọi là "Mowgli Girl" và dường như chính là hình ảnh chân thực của nhân vật "người rừng Tarzan" trong phim. Nhiều người dân sống quanh khu vực cũng cho rằng cô bé đã sống nhiều năm trong rừng mới có được sự hòa nhập với thiên nhiên đến vậy.

Tuy nhiên đại diện của đội kiểm lâm lại phủ nhận chi tiết cô bé được khỉ nuôi dưỡng từ nhỏ. Gyan Praksh Singh, một cán bộ quản lý khu rừng cho biết: "Không thể có chuyện một cô bé trải qua nhiều năm trong rừng mà không một nhân viên kiểm lâm hay một camera an ninh nào phát hiện thấy."

Giới cầm quyền Ấn Độ thì tin rằng cô bé đã chịu nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng về thể chất và tinh thần sau khi bị những người thân bỏ rơi vào khu rừng.

Cô bé bị bỏ rơi hồi phục nhanh chóng sau khi được điều trị tại bệnh viện.
Cô bé bị bỏ rơi hồi phục nhanh chóng sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Trả lời phỏng vấn, tiến sĩ DK.Singh - giám đốc y tế của bệnh viện nơi cô bé được điều trị cho biết: "Ở Ấn Độ, nạn trọng nam khinh nữ vẫn khá phổ biến. Hơn nữa, cô bé này lại có những dấu hiệu không bình thường về mặt tâm lý, tư duy."

Kể từ sau khi được điều trị tại bệnh viện, cô bé đã học được cách đi bằng hai chân, đồng thời bắt đầu ăn thức ăn được chế biến. Sự cải thiện nhanh chóng của cô bé càng làm người ta tin rằng em từng được nuôi dưỡng bởi con người chứ không phải bầy khỉ.

"Tuy nhiên, cô bé vẫn chưa thể nói được, và cũng chưa hiểu được điều gì từ những người xung quanh. Cô bé thậm chí không nhận biết được khi chúng tôi cười với bé", bác sĩ điều trị cho biết.

Cảnh sát Ấn Độ vẫn đang trong nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các thành viên gia đình của cháu bé, nhưng chưa có ai tới liên hệ.

Nguyễn Nguyễn