Câu chuyện phi thường về người đàn ông làm “mẹ” của 100 động vật hoang dã

(Dân trí) - Joseph Keter là một người đàn ông châu Phi hết sức khác thường, bởi dù tuổi còn khá trẻ nhưng ông đã làm “mẹ” của 100 đứa con, và đặc biệt hơn nữa những “đứa trẻ” đó đều là các động vật hoang dã “mồ côi” từ nhỏ!

Công việc thường ngày của Joseph Keter không phải là đến công sở hay nhà máy, mà là đi khắp các vườn quốc gia để tìm kiếm những động vật hoang dã còn non bị “mồ côi” và đem chúng về để chăm sóc, phục hồi sức khỏe như một người bố, người mẹ thứ hai của chúng. Chỉ đến khi nào Joseph biết chắc rằng, những đứa con bốn chân của mình có thể tự sinh tồn, ông mới thả chúng về lại với tự nhiên.

Câu chuyện phi thường về người đàn ông làm “mẹ” của 100 động vật hoang dã - 1

Cùng theo dõi và lắng nghe câu chuyện đáng khâm phục của người đàn ông châu Phi có tình yêu to lớn với các loài động vật hoang dã này trong video dưới đây:

Câu chuyện phi thường về người đàn ông làm “mẹ” của 100 động vật hoang dã mồ côi!

Minh Nhật

Theo 60 Second Docs