Cận cảnh linh dương dìm sư tử sặc nước trong trận “thủy chiến”

(Dân trí) - Một con linh dương trưởng thành “cố thủ” trong một đầm lầy khi xung quanh ở trên bờ là cả chục con sư tử đói. Sau một hồi quan sát, linh dương quyết định leo lên bờ để thoát thân nhưng gặp sự truy kích của một con sư tử nên bắt buộc nó phải quay lại đầm. Không chịu buông tha, con sư tử này quyết định lao theo để “thủy chiến” với linh dương và hậu quả nó đã thảm bại.

Dù có kích thước lớn nhưng sư tử chạy rất nhanh, nhất là sư tử cái. Sư tử có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h mặc dù chúng chỉ có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn. Sư tử cũng biết bơi và trèo cây nhưng tỏ ra khá vụng về với hai việc này. Sư tử thường trèo lên cây để đánh cắp mồi của báo hay bơi qua sông để theo sau các bầy thú vượt sông hoặc đi tìm lãnh thổ cho mình (thường là với những con sư tử không có lãnh thổ).

Khác với hổ, khi bị sư tử tấn công, ta không thể thoát bằng cách trèo lên cây nhưng nếu nhảy xuống sông sư tử sẽ không đuổi theo vì chúng không tự tin khi xuống nước. Điều này thể hiện khá rõ nét trong clip khi hơn chục con sư tử khác chỉ đứng trên bờ theo dõi trận chiến.

Nguyễn Hùng

Video: AnimalsTube