John Wick: Cơn thịnh nộ của “sát thủ về hưu”

(Dân trí) - Dù đã “về hưu” nhưng cơn thịnh nộ của sát thủ John Wick vẫn đủ sức thổi bay cả “binh đoàn” thế giới ngầm.

John Wick: Cơn thịnh nộ của “sát thủ về hưu”



John Wick, bộ phim hành động chỉ tập trung vào cuộc đối đầu của các lực lượng thế giới ngầm. Trong đa số các bộ phim, tuyến nhân vật được phân định khá rõ ràng:”phe ta” và “phe địch”. Trong John Wick thì khác, hầu hết các nhân vật đều thuộc “phe địch”, những sát thủ máu lạnh.

Nhân vật chính John Wick không nằm ngoài “phe địch”. Trước khi hạnh phúc bên cô vợ, anh từng là kẻ “xấu xa nhất”. Danh hiệu “kẻ sát nhân huyền thoại” đủ để nói lên sự tàn bạo và uy lực mà John Wick đã khẳng định được trong thế giới tội phạm.

Thế rồi anh quyết định “về hưu” để làm một người đàn ông của gia đình. Song cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra theo ý muốn. Vợ bất ngờ qua đời, chiếc xe thân thuộc bị đánh cắp, chú chó nhỏ bị giết. Ba cú sốc diễn ra liên tiếp khiến John quyết định “tái xuất giang hồ” để tìm ra chân tướng bi kịch.

Sau khi biết được kẻ gây hấn là con trai duy nhất của người cộng tác cũ, trùm tội phạm xấu xa người Nga Viggo Tarasov, John bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Khi nghe được tin kẻ sát nhân huyền thoại đang truy đuổi con mình, Viggo đưa ra một món tiền thưởng hào phóng cho người nào có thể giết được John.

Cùng với một đội quân thực thụ, cơn thịnh nộ bùng lên đã khiến John một lần nữa trở thành cỗ máy giết người tàn nhẫn mà thế giới ngầm từng kinh sợ, phát động một cuộc chiến chống lại Viggo và những chiến binh của hắn. Cuộc chiến này có thể sẽ là cái kết cho cả đôi bên.

Bộ phim được mong đợi hơn khi nam diễn viên Keanu Reeves thủ vai “sát thủ về hưu” John Wick.

John Wick do MVP Platinum phát hành và công chiếu rộng rãi trên các rạp chiếu phim từ ngày 24/10
KM