TPHCM:

Thương tâm bé gái 2 tuổi bị xe tải cuốn vào gầm

(Dân trí) - Được ông ngoại cho 2 nghìn đồng, bé gái vui vẻ chạy ra đường mua kẹo. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến cuốn bé vào gầm. Cháu bé tử vong tại chỗ.

Đến 11h30 ngày 17/1, thi thể bé Lâm Thị Hà T. (SN 2014) đã được đưa về bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, TPHCM để CQĐT tiếp tục làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, được ông ngoại cho 2 nghìn đồng, bé T. hớn hở từ nhà trọ trong hẻm 1137, phường Long Bình, quận 9 chạy ra đường để đến tiệm tạp hoá gần nhà mua kẹo.

Đúng lúc này, chiếc xe tải nhẹ do tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (31 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển từ đường số 11 đổ dốc lao đến để vào cơ sở thu mua phế liệu trong hẻm do không quan sát đã tông trực diện và cuốn cháu bé vào gầm. Tai nạn khiến bé T. tử vong tại chỗ. Ngay khi gây tai nạn, tài xế Dũng nhảy khỏi xe chạy đến công an phường trình diện.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể bé T. về BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để làm thủ tục pháp y, sau đó giao cho gia đình đưa về quê tỉnh Sóc Trăng lo hậu sự.
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể bé T. về BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để làm thủ tục pháp y, sau đó giao cho gia đình đưa về quê tỉnh Sóc Trăng lo hậu sự.

Đang đi chợ, nhận tin dữ về tai nạn của con, chị Trần Thị Thu Hà đã vội chạy về và ngã quỵ khi nhìn thấy con trong gầm xe tải.

Được biết chị Hà có 2 con gái là cháu T. và người chị 3 tuổi. Mẹ con chị Hà cùng người thân từ quê ở Sóc Trăng lên thuê nhà trọ ở hẻm 1137 làm công nhân tại cơ sở phế liệu nói trên.

Hơn 3 tháng trước, chị Hà và chồng ly hôn và 2 bé gái sống với mẹ cùng ông bà ngoại.

Lê Nhiên