Hà Nội: Hàng chục con gà “cướp” vỉa hè của người đi bộ

(Dân trí) - Dọc tuyến đường Kim Giang (Hoàng Mai - Hà Nội), ngoài việc những hàng quán, chỗ để xe… chiếm dụng hết diện tích vỉa hè, còn có đoạn hàng chục con gà lớn, nhỏ của những hộ dân gần đó “cướp” lối đi của người đi bộ trên vỉa hè.

Hàng chục con gà này đã cướp hết lối đi trên vỉa hè của người đi bộ

Hàng chục con gà này đã "cướp" hết lối đi trên vỉa hè của người đi bộ

Đó là đoạn vỉa hè trên trục đường Kim Giang gần với cây cầu Lủ (Đại Kim, Hoàng Mai – Hà Nội). Những hộ dân sinh sống gần đó “tăng gia sản xuất” bằng cách nuôi gà trên vỉa hè. Họ tự thiết kế những chiếc lồng sắt làm chỗ nhốt gà và hàng ngày thả rông cho chúng tự kiếm ăn, bới móc trên nền gạch đỏ của vỉa hè để tìm con giun, có dế ăn thêm.

Chúng được thả rông để kiếm ăn thêm...

Chúng được thả rông để kiếm ăn thêm...

Một bà bán hàng nước (xin giấu tên) gần khu vực này cho biết: “Đàn gà đó là của mấy hộ dân bên kia đường. Họ nuôi từ lâu rồi, hàng ngày cứ sáng sớm mang ra, chiều tôi lại mang vào. Họ cho ăn thóc, cơm, sau đó thả rông cho nó kiếm con giun, con dế ăn thêm và cho nó rộng cẳng. Cũng chẳng lãi lời gì đâu. Nuôi cho nó có con gà ngon để ăn thôi. Chứ vất vả lắm, cứ kéo ra kéo vào. Nhưng họ rảnh rỗi nuôi cho vui cũng được”.

Chủ đàn gà cứ sáng cho chúng ra và tối lại mang chúng vào....

Chủ đàn gà cứ sáng cho chúng ra và tối lại mang chúng vào....

Theo quan sát, đàn gà vài chục con này hầu hết đã trưởng thành, con to cũng khoảng từ 2-3kg. Có lẽ “tuổi thơ” của chúng được lớn lên từ môi trường vỉa hè xe cộ tấp nập như vậy, nên mặc cho còi xe, ồn ào của dòng người qua lại chúng vẫn hồn nhiên kiếm ăn trên vỉa hè.

Chúng xới tung đất, cát lên mặt vỉa hè và phân của chúng gây mất vệ sinh công cộng

Chúng xới tung đất, cát lên mặt vỉa hè và phân của chúng gây mất vệ sinh công cộng

Tuy nhiên, sự xuất hiện của đàn gà nói trên và những chiếc chuồng của chúng hàng ngày vẫn nằm “chềnh ềnh” trên vỉa hè đã “cướp” hết lối đi của người đi bộ, buộc họ phải đi xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, hàng ngày đàn gà trên “thi nhau” bới móc vỉa hè, khiến đất cát bị xới lên mặt, cộng với phân chúng thải ra rất mất vệ sinh nơi công cộng. Thiết nghĩ, chính quyền khu vực cần có biện pháp ngăn chặn những hộ dân này dừng ngay việc nuôi gà như vậy, tránh việc đua nhau nuôi và có xu hướng tăng số lượng gà, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và môi trường sống của cộng đồng.

Nguyễn Dương