Thừa Thiên Huế:

Bảo vệ chợ tử nạn tại "điểm đen" tai nạn giao thông

(Dân trí) - Ngày 26/9, tin từ UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có 1 bảo vệ chợ tại địa phương bị xe tông tử vong khi đi qua đoạn đường “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Theo đó vào 22h35’ tối 24/9, ông Tống Phước Cừ (55 tuổi, trú ở thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) điều khiển chiếc xe cub đời cũ biển số 75 – 410HN trên QL 1A theo hướng Huế - Đà Nẵng để đến bảo vệ ở chợ Nước Ngọt (xã Lộc Thủy).

Khi đến gần chợ, ông Cừ cho xe rẽ theo điểm mở dải phân cách cứng hướng vào Bệnh viện Chân Mây (Km 873 + 900) để men theo trái đường QL1A thêm một đoạn để vào chợ.

Ngay lúc này, ô tô khách biển số 37B – 02322 do tài xế Trần Nhật Dũng (47 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển cùng chiều phía sau húc ông Cừ trọng thương nặng.

Sau khi đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế, do chấn thương quá nặng nên sáng sớm ngày 25/9 ông Cừ đã qua đời.

Nơi ông Cừ gặp nạn và qua đời.
Nơi ông Cừ gặp nạn và qua đời.

Công an huyện Phú Lộc và CSGT công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ xe khách để điều tra. Được biết, ông Cừ có vợ và 2 con, gia cảnh khó khăn, đang làm bảo vệ chợ Nước Ngọt và hưởng lương theo hợp đồng.

Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết qua hơn 2 năm kể từ sau khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn chết người trên là “điểm đen” tai nạn giao thông ở xã. Nguyên do là người dân cả xã phải đi vào chợ trái QL 1A một cách bất đắc dĩ vì dải phân cách cứng chắn lối vào cổng chợ

Hiện UBND xã Lộc Thủy đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền mở điểm dải phân cách cứng để nhân dân đi chợ thuận tiện hơn nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Hơn 2 năm qua, cán bộ, người dân xã Lộc Thủy đều phải đi trái đường để vào ra chợ ở điểm mở giải phân cách này
Hơn 2 năm qua, cán bộ, người dân xã Lộc Thủy đều phải đi trái đường để vào ra chợ ở điểm mở giải phân cách này

Đại Dương