Vào đại học ở tuổi 15

Brittney Exline chưa đủ tuổi tham gia bầu cử, chưa đủ tuổi lái xe hơi và cũng không thể vào rạp xem phim cấm trẻ em. Nhưng, cô bé xuất sắc này đã “hiên ngang” đặt chân vào ĐH Pennsylvania (Mỹ) khi chỉ mới tròn 15 tuổi được vài tháng.

Vào đại học ở tuổi mà những bạn bè đồng trang lứa khác chỉ mới học xong trung học cơ sở, Exline cảm giác ra sao? Cô bé bảo rằng cô chẳng để ý gì lắm về sự khác biệt về tuổi tác giữa cô với các bạn học 17 - 18 tuổi khác.

 

Exline lớn lên ở bang Colorado, học xong lớp 6 khi chỉ mới 8 tuổi, 13 tuổi học xong trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuối 15.

 

Exline học xuất sắc môn toán, môn khoa học và rất thích chính trị, vì vậy, cô đăng ký theo học một chương trình lấy bằng kép: khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội, dự kiến tốt nghiệp vào năm 2011.

 

Xuất sắc là thế nhưng Exline không phải là sinh viên trẻ nhất tại Đại học Pennsylvania, nơi từng nhận một sinh viên vào năm nhất ở tuổi 13 và tốt nghiệp ở tuổi 16.

 

Theo Đ.N
Thanh Niên/AP