Thủ khoa Bạc Liêu: Chọn đại học ngành sư phạm để đỡ gánh nặng cho gia đình

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Cha mẹ mấy năm qua lo cho anh trai học y khoa đã tốn kém nhiều. Em muốn chọn đại học ngành sư phạm để đỡ gánh nặng thêm cho gia đình", nữ thủ khoa "trường làng" của tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.

Tiếc một số môn chưa đạt điểm trọn vẹn

Với tổng số điểm 55,25 (toán 8, ngữ văn 9,25, lịch sử 9,75, địa lý 9,25, giáo dục công dân 10, tiếng Anh 9), nữ sinh Trần Lê Ngọc Huyền (học lớp 12C4, trường THPT Lê Văn Đẩu, huyện Vĩnh Lợi) đã xuất sắc vượt qua gần 6.400 thí sinh khác để đạt thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu.

"16h chiều 19/7, thầy chủ nhiệm điện nói em sáng mai lên trường thưởng thủ khoa. Lúc đầu em cứ ngờ ngợ, nghĩ có thể là thủ khoa của trường thôi vì thấy điểm không cao lắm. Sau đó, em mới biết mình là thủ khoa của tỉnh", nữ sinh Ngọc Huyền kể lại với phóng viên Dân trí thời điểm em nhận tin đứng đầu tỉnh.

Thủ khoa Bạc Liêu: Chọn đại học ngành sư phạm để đỡ gánh nặng cho gia đình - 1

Nữ sinh Trần Lê Ngọc Huyền, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: NVCC).

Thủ khoa Ngọc Huyền cho biết, lúc ôn thi em luôn tập trung để làm sao đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên, khi thi xong, em thấy rằng mình làm bài không được như mong muốn.

"Về nhà, em còn không dám dò đáp án công bố. Thầy giáo hối thúc dữ lắm, em mới xem, thấy điểm cũng phù hợp nhưng còn hơi tiếc", Huyền chia sẻ.

Theo Huyền, môn toán, tiếng Anh, lịch sử lẽ ra điểm cao hơn. Em tiếc trong thời điểm làm bài trước đó, mình đã sơ suất đôi chút ở một vài câu hỏi nên điểm số chưa được trọn vẹn.

"Với kết quả đã đạt được của kỳ thi, em thấy như thế là quá vui, không phụ công ơn cha mẹ, dạy dỗ của thầy cô, hỗ trợ của bạn bè đối với em suốt mấy năm học qua", thủ khoa Ngọc Huyền bày tỏ.

Thủ khoa Bạc Liêu: Chọn đại học ngành sư phạm để đỡ gánh nặng cho gia đình - 2

Ngọc Huyền (thứ 3 từ phải qua) cùng thầy chủ nhiệm và các bạn học (Ảnh: NVCC).

Yêu lịch sử nhưng chọn tiếng Anh 

Vì gia cảnh không mấy khá giả, từ năm học lớp 9, Ngọc Huyền đã tập sống tự lập. Đó là thời điểm cha mẹ phải đi làm xa với nghề thợ hồ để kiếm tiền nuôi Huyền và anh trai ăn học.

Người anh học đại học ngành y ở Cần Thơ nên ít khi về nhà (hiện đã tốt nghiệp và chờ nhận bằng). Còn lại một mình suốt mấy năm cấp 3, Huyền vừa tự chăm sóc cho bản thân vừa cố gắng học tập với sự động viên của người cô ruột cạnh nhà.

Mỗi tháng cha mẹ chỉ gửi về hơn một triệu đồng để em ăn uống, sinh hoạt. Vì thế, em không học thêm như nhiều bạn bè có điều kiện khác mà chủ yếu học, ôn chính khóa trên lớp và tự học từ sách vở, Internet.

Nữ thủ khoa Ngọc Huyền chia sẻ, em rất yêu môn lịch sử vì thích tìm hiểu nhiều sự kiện hay. Tuy nhiên, khi lựa chọn để bước tiếp vào đại học, em lại muốn xét ngành sư phạm tiếng Anh.

Chọn sư phạm, theo Ngọc Huyền, gia đình em còn khó khăn. Mấy năm qua, cha mẹ đã vất vả lo cho anh trai học ngành y tốn kém rất nhiều. Do đó, em muốn vào sư phạm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. 

Thủ khoa Bạc Liêu: Chọn đại học ngành sư phạm để đỡ gánh nặng cho gia đình - 3

Ngọc Huyền cho biết, em đã xét tuyển khối D vào ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học sư phạm TPHCM (Ảnh: NVCC).

Còn yêu lịch sử nhưng chọn tiếng Anh, Huyền nói, bản thân đã tự rèn học tiếng Anh qua mạng từ lớp 6. Em thường nghe nhạc, xem phim, bài giao tiếp bằng tiếng Anh để có nền tảng vững chắc. Em hy vọng, với việc giỏi tiếng Anh, em sẽ có nhiều cơ hội hơn khi học và làm ở TPHCM.

"Khi đỗ đại học, em có thể vừa học vừa đi làm gia sư tiếng Anh để có thêm chi phí trang trải học tập, đỡ đần cha mẹ phần nào. Khi ra trường, em tìm kiếm việc làm cũng khả quan hơn, để có thu nhập ổn định lo cho bản thân và cha mẹ sau này", thủ khoa "trường làng" của tỉnh Bạc Liêu bày tỏ.