Thi xong, sĩ tử hối hả rời thủ đô

(Dân trí) - Không ở lại Hà Nội ăn mừng sau khi hoàn thành đợt 1 kỳ thi ĐH, nhiều sĩ tử vội vàng tay xách, nách mang hành lí trở ra các bến xe về quê để nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho đợt thi thứ 2 vào ngày 9, 10/7 sắp tới.

Có mặt tại các bến xe khách như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm..., tình trạng đông đến "nghẹt thở" bởi một lượng lớn các thí sinh trở về quê sau đợt thi khối A vừa kết thúc. Thời tiết oi bức khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Theo đó, các lơ xe được dịp "hoạt động" hết công suất khi liên tục mời chào, chèo kéo các sĩ tử về xe của mình.
Thi xong, hai bố con chờ xe về quê ngay tại bến xe Giáp Bát.
Thi xong, hai bố con chờ xe về quê ngay tại bến xe Giáp Bát.

Vừa hoàn thành xong bài thi môn Hóa học, thi vào trường ĐH Sư phạm, em Nguyễn Thị Hoa (quê Bắc Giang) đã vội vã bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình để đi về. Em cho biết: "Em lên Hà Nội được 5 ngày rồi nên thi xong là muốn về nhà ngay để nghỉ ngơi chuẩn bị cho đợt thi khối B". Mặc dù khá tự tin vào bài làm thi khối A và muốn giải stress, tuy nhiên biết mọi người ở nhà đang nóng lòng, sốt ruột nên em chọn cách về nhà luôn mà không ở lại vui chơi với bạn bè.
Sĩ tử đội nắngvội vã về quê sau đợt thi khối A
Sĩ tử "đội nắng"vội vã về quê sau đợt thi khối A.
Hai mẹ con tay xách, nách mang hành lí về nhà.
Hai mẹ con tay xách, nách mang hành lí về nhà.

Cùng tâm trạng với Hoa, Phạm Đức Huy (quê Thái Nguyên) cũng có mặt ở bến xe Giáp Bát ngay sau khi ra khỏi trường thi. Em cho biết muốn về nhà thật nhanh để kịp bữa trưa với gia đình vì ở nhà mọi người đang chờ đợi.
 
Còn với Lan (quê Nam Định) vì làm bài không tốt nên muốn bắt xe về quê ngay để nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh, cố gắng phấn đấu cho đợt thi khối D vào trường ĐH Ngoại ngữ.
 
Có những lí do từ sĩ tử, nhưng với  hai bố con chú Đặng Hà Đức đang chờ đợi chuyến xe về Sơn La lại có lí do riêng: "Cũng muốn ở lại Hà Nội để cho con đi tham quan một số nơi cho thoải mái sau kì thi nhưng ở nhà đang vụ cấy nên hai bố con tranh thủ về giúp mẹ nó ở nhà". 

Mỗi người một lí do, người làm bài được muốn khoe với gia đình, người làm bài không tốt cũng muốn trở về gia đình để tìm niềm an ủi. Vì thế dù cái nắng nóng như thiêu đốt nhưng tại các bến xe trưa ngày 5/7 vẫn kín đặc người. Gương mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng nóng lòng bắt cho được chuyến xe về quê.

Cùng xem một số hình ảnh ghi nhận cảnh sĩ tử trở về quê tại các bến xe:
 
Bố trước, con sau cùng đi về.
Bố trước, con sau cùng đi về.
Sĩ tử tràn ra các bến xe buýt.
Sĩ tử tràn ra các bến xe buýt.
Sĩ tử "tràn" ra các bến xe buýt.
Chờ sẵn con ngoài phòng thi để ra bến xe đi về.
Chờ sẵn con ngoài phòng thi để ra bến xe đi về.
Chờ sẵn con ngoài phòng thi để ra bến xe đi về.
Chờ sẵn con ngoài phòng thi để ra bến xe đi về.


Phạm Oanh