Sinh viên Hà Nội cúi đầu, rơi nước mắt, tri ân cha mẹ trong lễ tốt nghiệp
(Dân trí) - Khoảnh khắc hàng trăm tân cử nhân cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô trong lễ tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.
Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hàng trăm sinh viên đồng loạt cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô trong lễ tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Hà Nội) thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.
"Cảm ơn cha mẹ đã hy sinh cả ước mơ của mình để chúng con được thực hiện ước mơ của bản thân", bài phát biểu trên sân khấu với giọng đọc nghẹn ngào, cùng với không khí trang trọng, những giọt nước mắt của sinh viên và phụ huynh khiến nhiều người xem xúc động.
Sinh viên cúi đầu, rơi nước mắt khi tri ân bố mẹ trong lễ tốt nghiệp (Clip: NVCC).
Một trong những sinh viên xuất hiện trong đoạn clip là Nguyễn Thị Phương Thảo, tân cử nhân ngành Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thảo cho biết đến nay cô vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi sau buổi lễ đặc biệt ấy.
“Em cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ để em có thể trưởng thành như hôm nay. Khi nghe bài phát biểu tri ân bố mẹ và thầy cô trong lễ tốt nghiệp, em đã rưng rưng vì quá xúc động”, Thảo nói.
Nữ sinh cho hay khoảnh khắc cúi đầu tri ân là giây phút khiến cô nhớ nhất trong suốt buổi lễ.
“Lúc cúi đầu tri ân bố mẹ và thầy cô, em chỉ nghĩ đến những hy sinh thầm lặng mà mọi người đã dành cho em suốt chặng đường trưởng thành.
Khoảnh khắc đó khiến em nhận ra mình đã nhận được quá nhiều yêu thương và kỳ vọng từ gia đình, thầy cô. Em thấy biết ơn và tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô”, Thảo chia sẻ.
Dù ngồi ở khu vực khán đài dành cho phụ huynh, bố mẹ Thảo cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến con gái trưởng thành và hoàn thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Theo nữ sinh, dù không nói quá nhiều, bố mẹ luôn thể hiện niềm tự hào dành cho con gái bằng sự quan tâm và đồng hành âm thầm.
Sau khi tốt nghiệp ngành Digital Marketing, Thảo cho biết cô vẫn đang tìm kiếm một công việc ổn định và mong muốn được theo đuổi đúng lĩnh vực đã theo học.
Không chỉ là một nghi thức trong lễ tốt nghiệp, khoảnh khắc cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô còn trở thành dấu ấn đáng nhớ đối với nhiều sinh viên. Đó là lúc họ nhìn lại hành trình trưởng thành, hiểu hơn những hy sinh phía sau sự trưởng thành của mình và học cách nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành.
Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc giàu ý nghĩa này.
“Tôi xem clip mà cũng rưng rưng theo. Làm cha mẹ, chỉ cần nhìn thấy con trưởng thành là hạnh phúc rồi”, tài khoản M.A. bình luận.
“Có những lời cảm ơn rất khó nói thành lời, nên đôi khi một cái cúi đầu cũng đủ khiến bố mẹ xúc động”, một cư dân mạng chia sẻ.
Tuy nhiên, đoạn clip cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng lòng biết ơn không nên chỉ dừng lại ở những nghi thức mang tính cảm xúc trong vài phút ngắn ngủi.
“Các em muốn báo hiếu thì hãy sống tử tế, tự lập và chăm lo cho bố mẹ sau này. Đó mới là điều quan trọng nhất”, tài khoản H.T. nêu quan điểm.
Một người khác bình luận: “Những khoảnh khắc như vậy rất đẹp, nhưng điều bố mẹ cần nhất vẫn là hành động lâu dài chứ không phải nước mắt trong lễ tốt nghiệp”.
Trước những ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng không nên quá khắt khe với cách thể hiện tình cảm của người trẻ.
“Không phải ai cũng giỏi thể hiện cảm xúc với gia đình. Ít nhất các bạn đã có một khoảnh khắc để nói lời cảm ơn bố mẹ”, tài khoản L.C. viết.





