Quá áp lực, nữ sinh òa khóc ngay trước khi vào phòng thi lớp 10

Hoài Nam Nguyễn Vy

(Dân trí) - Trước giờ vào phòng thi môn đầu tiên, khi bố đến hỏi han, nữ sinh Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM đã bật khóc trước áp lực của kỳ thi lớp 10.

Cách đó hơn chục cây số, tại TP Thủ Đức, đưa con đến điểm thi, chị Lê Vân Anh đứng ngoài cổng trường cũng bật khóc vì quá áp lực. 

Sáng nay, 6/6, học sinh tại TPHCM chính thức vào bước vào kỳ thi tranh suất vào lớp 10 với môn văn. 

Quá áp lực, nữ sinh òa khóc ngay trước khi vào phòng thi lớp 10 - 1

Nữ sinh Quỳnh Anh bật khóc ngay trước giờ vào phòng thi môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM, chỉ còn 30 phút nữa đến giờ mở bao đựng đề thi môn văn nhưng nữ sinh Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản vẫn ngồi ôn bài phía ngoài cổng trường. 

Khi người bố tiến lại hỏi han, cùng tâm trạng trước môn thi đầu tiên, cô gái không kiềm lòng mà bật khóc nức nở. 

Đứng cạnh con gái, anh Nguyễn Nam Trực, 36 tuổi, bố của Quỳnh Anh bộc bạch: "Bé thuộc tốp 3 trong lớp nên con đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ thi này". 

Lo lắng cho con, anh Trực ngồi xuống đất, mở tài liệu ôn tập của con, ngắm nhìn những nét chữ của con nhưng bản thân Quỳnh Anh rất thích học, ham học.

"Ngoài học ở trường, ở trung tâm cả ngày, tối về con còn về nhà làm bài đến tận khuya. Nhiều lúc thấy con ngủ gục trên bàn học, tôi xót lắm", anh Trực nói. 

Quá áp lực, nữ sinh òa khóc ngay trước khi vào phòng thi lớp 10 - 2

Anh Nguyễn Nam Trực xem tài liệu ôn tập của con (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngày hôm nay, khi con chính thức bước vào kỳ thi, vợ chồng anh Trực đều có cùng tâm trạng lo lắng. Từ 4h sáng, cả nhà đã thức giấc, chuẩn bị mọi thứ và đưa con gái đến điểm thi. 

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản, từ 6h sáng đã có phụ huynh và thí sinh tập trung tại điểm thi. Nhiều phụ huynh không ngừng động viên, ôm, hôn và dặn dò con trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. 

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, giáo viên tiểu học cho biết, chị và con cảm thấy rất hào hứng trước môn thi đầu tiên.

"Tôi và con rất thích cách ra đề nhiều văn nhiều năm nay của TPHCM. Đề thi môn ngữ văn không bắt buộc thí sinh phải học thuộc lòng mà để cho các em tự do trong khuôn khổ. Tôi nghĩ như vậy rất tốt để các em phát triển được tư duy", chị Phượng chia sẻ. 

Tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, nhiều phụ huynh đứng chờ con trong cơn mưa nặng hạt. Nhiều ông bố bà mẹ không nỡ ra về, không nỡ quay đi khi chính bản thân cũng quá hồi hộp trước kỳ thi của con.

Có một số phụ huynh còn thuê cả phòng khách sạn gần điểm thi để tiện cho việc đi lại giữa hai ca thi trong ngày. 

Quá áp lực, nữ sinh òa khóc ngay trước khi vào phòng thi lớp 10 - 3

Phụ huynh đưa con đến cổng trường thi Trường THPT Trưng Vương (Ảnh: Nam Anh).

"Đêm qua em ngủ rất ngon vì em muốn giữ được tâm trạng thoải mái nhất cho ngày thi. Với em kỳ thi này rất quan trọng nhưng cũng không quá áp đặt bản thân phải chịu nhiều áp lực", Bảo Ngân, học sinh trường THCS Trần Văn Ơn trải lòng.

Theo dự đoán của Ngân, đề thi năm nay sẽ vừa sức với thí sinh, đề sẽ ra một chủ đề bất kỳ chứ không bắt học sinh phải học thuộc lòng.

Đưa con gái đến trường thi tại Thủ Đức, chị Lê Vân Anh cho biết con mình đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và thi thêm chuyên vào Trường THPT Trần Đại Nghĩa. 

Cả đêm qua, mẹ và con đều trằn trọc khó ngủ, mãi đến gần 1h sáng con mới chợp mắt. Sáng mai, 5h cả nhà lục cục dậy, con chỉ ăn nhẹ bát cháo sườn và uống hộp sữa. Còn chị, có thể tâm trạng quá vì hồi hộp nên miệng đắng ngắt không nuốt nổi thứ gì, chỉ uống cốc nước lọc.

Quá áp lực, nữ sinh òa khóc ngay trước khi vào phòng thi lớp 10 - 4

Tại TPHCM, có hơn 77.300 chỉ tiêu vào lớp 10 trong khi có hơn 96.000 thí sinh dự thi (Ảnh: Nam Anh).

"Hôm nay và cả ngày mai tôi xin nghỉ phép để đưa con đi thi. Nhiều người nói con rớt con không sao nhưng với tôi, nói thật lòng là tôi rất căng thẳng, áp lực trước kỳ thi này của con", nói đến đây, chị Vân Anh òa khóc tức tưởi ngay khi con bước vừa vào trường thi. 

Chị Vân Anh chia sẻ, nhà chị có 2 người con, các cháu đều có học lực tốt. Với gia đình gần như các con chỉ có con đường vào lớp 10 công lập, không có hướng đi nào sáng sủa hơn. 

Từ lớp 1 đến lớp 9 các con chỉ có học và học, ở độ tuổi 15 nếu có học nghề các cháu cũng không biết sẽ phải chọn nghề gì. Còn học tư thục thì gia đình không đủ điều kiện để đóng học phí. 

Chị Vân Anh nói: "Các con tôi đều hiểu nhất định phải đỗ vào lớp 10 nếu không con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Bởi vậy cả con và cả mẹ đều rất áp lực và căng thẳng". 

Người mẹ ngồi ở một quán cà phê cạnh điểm thi, không ngừng hướng mắt về phía trường thi. Chị ngồi chờ ở đây để khi con ra, chị có thể đến gặp con ngay. 

Quá áp lực, nữ sinh òa khóc ngay trước khi vào phòng thi lớp 10 - 5

Kỳ thi học sinh thi vào lớp 10 áp lực với cả phụ huynh (Ảnh: Nam Anh).

"Sau mỗi môn thi, tôi sẽ cố gắng động viên con là mọi thứ sẽ ổn. Sẽ không hỏi dồn dập việc con làm bài thế nào, bao nhiêu điểm vì không muốn tạo thêm áp lực cho con", chị Vân Anh nói như tự trấn an bản thân. 

Tại TPHCM, học sinh sẽ trải qua 3 môn thi văn, ngoại ngữ, toán trong kỳ thi lớp này để chọn ra 77.300 chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập. Với hơn 96.000 thí sinh dự thi, có khoảng 19.000 học sinh sẽ rớt khỏi kỳ thi này