Ông Ba Mai không “chỉ tay năm ngón”

(Dân trí) - Ông là Lê Văn Mai (hay còn gọi là Ba Mai) ở phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1998 vừa nhận quyết định nghỉ hưu ông được mời làm chuyên viên dân vận cho Thị uỷ La Đéc. Hơn hai năm sau ông được giao làm Chủ tịch lâm thời Hội Khuyến học thị xã khi tất cả đều là con số không (không nhân sự, bộ máy, không kinh phí phương tiện...).

Công việc bộn bề lại khẩn trương khiến ông quay như con chong chóng. Lúc chạy lên xin chỉ đạo của hội cấp trên, khi tranh thủ ý kiến lãnh đạo địa phương. Hết bàn bạc, trao đổi với ban ngành liên quan lại lặn lội xuống các xã, phường trực tiếp tìm hiểu góp ý...

 

Sau những nỗ lực vất vả ấy, tháng 4/2002, Ban chấp hành lâm thời Hội Khuyến học thị xã và 10 chi hội cơ sở đã hình thành, bước đầu đi vào hoạt động. Đây là chỗ dựa vững chắc để Đại hội lần thứ nhất Hội Khuyến học thị xã Sa Đéc nhiệm kỳ 2002 - 2005 tổ chức thành công. Và tại Đại hội này, ông chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội.

 

Ông Ba Mai nhớ lại: "Nhận nhiệm vụ, tôi mừng ít lo nhiều, lúc đầu có phần nào "hụt hẫng"... Nhưng sau khi nghiên cứu chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, tôi thấy sáng dạ, hiểu rõ ý nghĩa, việc làm và tính cấp thiết của công tác khuyến học - khuyến tài. Từ đó, tôi quyết tâm tìm ta hướng đi đúng..."

 

Sau khi có bộ máy, ông cùng BCH Hội chỉ đạo cơ sở phát triển hội viên và vận động đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học. Không "chỉ tay năm ngón" mà chính ông cũng trực tiếp đi vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong ngoài tỉnh tham gia công tác xã hội - từ thiện. Đến nay, toàn thị xã đã có 4.327 hội viên khuyến học. Trong 5 năm, Hội đã vận động đóng góp gần 400 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học. Bản thân ông cũng là một nhà hảo tâm. Mỗi năm, ông đều trích tiền lương hưu của mình ủng hộ khóm 3 - nơi ông sinh sống 100 cuốn tập giúp các em học sinh nghèo.

 

Với những người làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, ông nghĩ đây là "đầu máy" của Hội nên ông rất quan tâm. Ông đã đề xuất kiến nghị Hội Khuyến học tỉnh và được chấp thuận cấp tiền bồi dưỡng mỗi người 300.000 đồng/tháng.

 

Không chỉ chăm lo khuyến học, ông còn cùng bạn bè, đồng chí lên TPHCM vận động các nhà hảo tâm quê gốc Sa Đéc đóng góp được 20 triệu đồng. Số tiền này ông hỗ trợ phường I cất bốn căn nhà tình thương giúp hộ nghèo. Việc làm ấy càng được bà con và chính quyền địa phương quý trọng, tin yêu.

 

Được biết, những đóng góp tích cực đó bắt nguồn từ suy nghĩ rất "đời thường". Ông Ba Mai bộc bạch: "Tuy được nghỉ hưu nhưng hàng ngày nhìn thấy những cháu - con nhà nghèo thất học, phải lang thang kiếm sống hoặc có cháu học giỏi mà phải bỏ học vì gia đình quá khó khăn, tôi băn khoăn day dứt... cái nghèo và thất học đeo đẳng mãi? Muốn thoát nghèo phải có học vấn nghề nghiệp và tôi tự nhủ: "Mình phải ráng góp sức đưa các cháu đến trường".

 

Đặng Thành Hưởng

(Số 703B Nguyễn Tất Thanh, phường Ân Hoà, TX Sa Đéc, Đồng Tháp)