Nữ sinh không có bố, mẹ tâm thần, bật khóc trước cổng trường đại học

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Ngày nhập học Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Nguyễn Thị Hậu (Thanh Hóa) đã bán con nghé mình nuôi nhiều năm được 20 triệu đồng để nộp học phí.

Nguyễn Thị Hậu sinh năm 2005 ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Mẹ em bị tâm thần, không có nhận thức, mang thai rồi sinh ra em. Hậu lớn lên mà không biết bố là ai.

Bà ngoại là người cưu mang hai mẹ con Hậu. Nhưng bà không chỉ có một người con gái tâm thần. Con trai bà, tức cậu ruột của Hậu, cũng là người khuyết tật trí tuệ và vận động. Một mình bà nuôi hai người con ngớ ngẩn và đứa cháu gái nhỏ không cha.

May mắn, Hậu thông minh, khỏe mạnh. Từ mẫu giáo, Hậu đã làm việc nhà, cùng bà chăm sóc mẹ và cậu. Nhiều lần Hậu bị mẹ đánh đập khi lên cơn giận dữ, nhưng cô bé cứ thế lớn khôn trong những tiếng chửi bới vô thức của mẹ.

Nữ sinh không có bố, mẹ tâm thần, bật khóc trước cổng trường đại học - 1

Sinh viên Nguyễn Thị Hậu (Ảnh: Nghiêm Huê).

Nhìn mẹ và cậu, Hậu nuôi ước mơ đỗ vào trường y, trở thành bác sĩ. 12 năm đi học, Hậu đều đạt học sinh giỏi. Lớp 11, Hậu giành giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học. Lớp 12, Hậu cải thiện thứ hạng, giành giải ba.

Với kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Hậu đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Lúc nhận tin cháu gái không có cha đỗ đại học, bà ngoại Hậu đã ở tuổi 85, không còn sức lao động nữa. 

Từ cấp 2, Hậu đã chuẩn bị trước cho tương lai của mình bằng việc nuôi một con nghé nhỏ. Trước ngày nhập học đại học, Hậu bán con nghé nay đã là con trâu với giá 20 triệu đồng. Em nộp học phí 14 triệu đồng, 6 triệu đồng còn lại em dành để lo chi phí ăn ở, sinh hoạt.

Hậu tự nhận mình là một người mạnh mẽ. Hiểu hoàn cảnh của mình nên Hậu chưa bao giờ than vãn, cũng chưa bao giờ nản lòng, cứ thế bước đi. Nhưng tới ngày xách ba lô vào cổng trường đại học một mình, Hậu đã bật khóc ngay trên sân trường.

Cô gái không cha, mẹ tâm thần đã không còn mạnh mẽ nữa khi nhìn thấy cảnh bạn bè có bố có mẹ ở bên, chụp ảnh kỷ niệm, ôm ấp bịn rịn.

Nhắc lại kỷ niệm này sau 5 tháng vào đại học, Hậu vẫn nghẹn ngào.

Hậu tâm sự, trong cuộc đời nhiều bất hạnh, điều may mắn lớn nhất với em là được các thầy cô yêu thương, dìu dắt đi tìm kiếm tri thức.

Câu chuyện của Hậu được chính em chia sẻ tại sự kiện "Nâng bước thủ khoa" - chương trình vinh danh và trao học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là các thủ khoa, á khoa các trường đại học.

Nữ sinh không có bố, mẹ tâm thần, bật khóc trước cổng trường đại học - 2

Nguyễn Thị Hậu chia sẻ câu chuyện trong chương trình Nâng bước thủ khoa 2023 (Ảnh: Nghiêm Huê).

119 sinh viên khác có mặt tại sự kiện này ở ba đầu cầu Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng cũng có hoàn cảnh khó khăn và hành trình vượt khó nhiều nước mắt như Hậu.

Ông Lê Xuân Sơn - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình - cho biết, quỹ đã quyết định nuôi em Nguyễn Thị Hậu trong suốt 4 năm đại học sau khi biết được câu chuyện của em.

Ông Sơn cho hay sẽ chọn ra một số em cần hỗ trợ đặc biệt để các em yên tâm tập trung hoàn thành chặng đường đại học gian nan.

Nữ sinh không có bố, mẹ tâm thần, bật khóc trước cổng trường đại học - 3

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao bằng khen và quà cho các sinh viên khó khăn là tân thủ khoa, á khoa các trường đại học năm 2023 (Ảnh: Nghiêm Huê).

Hiện tại, sau 8 năm hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ được gần 800 sinh viên với tổng giá trị học bổng hơn 8 tỷ đồng.