Nguyễn Trần Thuận - giải nhất Olympic Toán sinh viên toàn quốc

(Dân trí) - Học giỏi môn toán từ bé nên bố mẹ khuyên Nguyễn Trần Thuận chọn các trường khối kinh tế nhưng cậu lại quyết định thi vào ĐH Vinh. Mong muốn của Thuận là được truyền thụ kiến thức và tình yêu môn Toán cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong cuộc thi Olympic toán sinh viên toàn quốc năm ngoái, Nguyễn Trần Thuận (SV năm thứ 2, khoa Toán - ĐH Vinh) chỉ giành được giải 3. Nhưng năm nay, quyết giành lại vinh quang cho ngôi trường yêu dấu của mình, Thuận đã cố gắng tìm tòi thêm sách giáo khoa, nghiên cứu những bài toán khó để khi vào phòng thi khỏi bỡ ngỡ. Kết quả không nằm ngoài dự đoán: Thuận đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 15.

 

Những thắc mắc của Thuận nếu chưa được giải đáp thì cậu tìm đến thầy cô, bạn bè để được giúp đỡ. Với Thuận, thầy cô luôn là tấm gương để mình học tập, bạn bè là chỗ dựa vững chắc trong quãng đời sinh viên của mình. Thuận nói: “Xa nhà nếu không có tình cảm của bạn bè thì buồn lắm. Mình phải biết gắn kết bạn bè lại với nhau”. 

 

Là lớp phó học tập, Thuận cùng ban cán sự thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua học tập, xây dựng “khối đoàn kết toàn dân”. Với Thuận, một ngày đến lớp là một ngày vui. Học kỳ vừa rồi tham gia vào cuộc thi nghiệp vụ sư phạm, chi đoàn của Thuận đã đạt giải nhất vì “lớp có Thuận mà”.

 

Và vì thế, dù mới là sinh viên năm thứ 2 nhưng Thuận được các thầy cô giáo khoa Toán Tin - ĐH Vinh tin tưởng giao cho công việc Phó ban biên tập Tập san Toán học sinh viên của khoa.

 

Hỏi về sở thích của mình, Thuận cười: “Cái gì làm Thuận không ghét là Thuận thích”. Hóm hỉnh, dễ gần, Thuận đã để lại ấn tượng đẹp cho mọi người khi có dịp tiếp xúc.

 

Bí quyết để học giỏi môn toán với Thuận rất đơn giản đó là sự cần cù và chăm chỉ. Thuận tâm đắc với câu nói của một nhà bác học: “Thông minh do tích lũy mà có, thiên tài do học tập mà nên”. 

Giản Lâm