1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Nam sinh lớp 10 bị đứt gân chân khi đi hỗ trợ người dân dọn bùn sau lũ

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Nguyễn Huy Thắng - học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Yên Bái - vừa trải qua ca mổ nối gân chân. Em bị tai nạn khi đi giúp người dân dọn bùn sau lũ.

Gia đình em Nguyễn Huy Thắng sống tại thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, một trong những địa bàn bị ngập nặng trong đợt bão lũ vừa qua.

Nhà Thắng ở khu vực cao nên nước chỉ mấp mé cửa nhà, ngập vườn và chuồng gia súc, nhưng hàng xóm của em thì ngập hết.

Ngày 12/9, khi nước lũ bắt đầu rút, Thắng cùng mẹ đi hỗ trợ mọi người xung quanh thôn dọn bùn đất. Trong lúc đang cùng cô bác hàng xóm lội nước đẩy bùn, Thắng va phải một mảnh kính vỡ. Kính cứa đứt gân chân của em, vị trí gân gót chân Achilles.

Vết thương của Thắng nguy hiểm, lại trong bối cảnh ngâm chân dưới nước lũ nhiều bùn, rác. Sau 4 ngày mổ, hiện Thắng vẫn được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Em nằm một chỗ, chưa được đi lại. 

Nam sinh lớp 10 bị đứt gân chân khi đi hỗ trợ người dân dọn bùn sau lũ - 1

Em Nguyễn Huy Thắng tại bệnh viện (Ảnh: NVCC).

Nam sinh 16 tuổi liên tục kêu chán, bồn chồn lo lắng vì bỏ lỡ nhiều ngày học, không biết sẽ phải nằm viện bao lâu. 

Hôm nay, Trường THPT Hoàng Quốc Việt đã mở cửa trở lại, các bạn của Thắng đều đã đi học. 

Chị Bình, mẹ của em Nguyễn Huy Thắng, cho biết ít nhất 3 ngày nữa Thắng mới có thể xuất viện theo lời bác sĩ. Việc đi lại bình thường sẽ lâu hơn, có thể cần đến 2-3 tháng.

Nói về tai nạn của con, chị Bình chia sẻ: "Thấy mọi người cần hỗ trợ thì tôi đi thôi. Thắng cũng xung phong đi cùng mẹ. Hai mẹ con mỗi người đi dọn một nhà khác nhau, không nghĩ mưa lũ rút rồi mà vẫn còn gặp nạn", chị Bình nói.

Nam sinh lớp 10 bị đứt gân chân khi đi hỗ trợ người dân dọn bùn sau lũ - 2

Nguyễn Huy Thắng và mẹ (Ảnh: NVCC).

Thầy Nguyễn Văn Lịch - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt - cho biết, từ những ngày đầu mưa lũ, mặc dù chỉ là 1 thiếu niên, Thắng đã đi hỗ trợ người dân chạy lụt. Em làm bất kỳ việc gì được giao, từ kê dọn đồ đạc lên cao, di dời người dân ra khỏi vùng ngập, đưa đồ ăn thức uống…

Sau khi biết tin em gặp nạn, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi động viên. Thầy Lịch cũng nhắn nhủ học trò yên tâm chữa trị, giáo viên chủ nhiệm sẽ bố trí bạn học ghi chép bài giúp em cũng như cắt cử các bạn hỗ trợ Thắng trong việc đi lại, di chuyển khi ở trường.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Trường THPT Hoàng Quốc Việt có hơn 250 học sinh và hơn 10 giáo viên bị ảnh hưởng. Nhiều em bị mất nhà cửa do sạt lở sập nhà hoặc lũ ngập tới nóc, cuốn trôi mọi đồ đạc. Một giáo viên trong trường cũng không còn nhà để ở, đang phải đi ở tạm nhà người thân.

"May mắn là toàn bộ thầy trò đều bình an, không có gia đình ai thiệt hại về người", thầy Lịch nói.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 6h sáng ngày 16/9, toàn tỉnh có 53 người chết và 1 người mất tích do ảnh hưởng của bão Yagi.

Trong đó, 50 người chết do sạt lở đất ở các địa bàn thành phố Yên Bái (22 người), huyện Trấn Yên (3 người), huyện Lục Yên (13 người), huyện Văn Chấn (2 người), huyện Văn Yên (10 người). 3 người chết do ngập lụt ở thành phố Yên Bái và Trấn Yên.

Với ngành giáo dục, thống kê cho thấy có 65 trường học chịu ảnh hưởng nặng. Trong đó có 28 trường bị ngập lụt và 37 trường bị sạt lở. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở... vẫn đang được tiếp tục rà soát.