1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Cô giáo nói sự thật về clip em bé Mèo Vạc khóc nức nở vì mẹ bị lũ cuốn trôi

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Cô Mai Thị Xoan, cô giáo của em bé ở Mèo Vạc "khóc vì mẹ bị lũ cuốn", đã thông tin sự thật đằng sau hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội những ngày qua.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh một cháu bé ở Mèo Vạc đang khóc nức nở. Thông tin đi kèm cho biết cháu bé khóc vì nỗi đau mất mẹ. Mẹ cháu đã bị lũ cuốn đi trong cơn mưa tầm tã.

Cô giáo nói sự thật về clip em bé Mèo Vạc khóc nức nở vì mẹ bị lũ cuốn trôi - 1

Hình ảnh quay cháu bé vừa đi vừa khóc nức nở ở Hà Giang (Ảnh chụp từ clip).

Cô Mai Thị Xoan, giáo viên lớp 1 điểm trường Mã Pì Lèng, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã vô tình đọc được thông tin trên và rất bức xúc.

Theo cô Xoan, tất cả những thông tin trên mạng là cắt ghép hình ảnh không đúng sự thật. Hình ảnh em bé đã được ghi lại từ 1 năm trước.

"Tôi xin đính chính và khẳng định em nhỏ này không phải khóc vì mẹ bị lũ cuốn, bởi thời điểm ghi hình này em nhỏ là học sinh mẫu giáo 5 tuổi, còn hiện tại em nhỏ là học sinh lớp 1 điểm trường Mã Pì Lèng, thuộc trường PTDTBT TH&THCS Pải Lủng, Mèo Vạc, Hà Giang do tôi trực tiếp chủ nhiệm.

Tên bé là Giàng Mí Lúa, mẹ là Giàng Thị Sùng, bố là Giàng Mí Chứ thuộc thôn Mã Pì Lèng. Hiện tại gia đình bé vẫn đầy đủ cả bố mẹ, bé khóc là do theo mẹ xuống nương thôi và có thể người quay lại khoảnh khắc này của bé không hiểu được ngôn ngữ tiếng địa phương nên không nghe được bé nói gì!", cô Xoan viết trên trang cá nhân.

Sáng 12/9, cô Mai Thị Xoan cho phóng viên Dân trí biết, hôm nay em Giàng Mí Lúa vẫn đi học bình thường. Hằng ngày bố và mẹ của em vẫn đưa em đến lớp.

Nữ giáo viên cũng nhắn nhủ các cá nhân không nên đưa tin sai sự thật trong bối cảnh cả nước đang oằn mình vì bão lũ.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Thư - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc - cho biết đã trao đổi với Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng và xác nhận nội dung cô Xoan cung cấp là hoàn toàn chính xác.

Cùng thời điểm, một thông tin sai sự thật khác liên quan tới bão lũ Hà Giang là đoạn clip về 1 gia đình chạy lũ.

Trong clip, người chồng cố gắng đẩy vợ con trong chậu, di chuyển trong khu vực ngập nước và người vợ ôm con với gương mặt sợ hãi, khóc lóc.

Đoạn clip chèn tiêu đề: "Nghẹn lòng hình ảnh sơ tán của một gia đình ở xã Ngọc Linh, Vị Xuyên, Hà Giang... Bão số 3, mưa lũ và những đau thương mất mát không bao giờ nguôi ngoai".

Cô giáo nói sự thật về clip em bé Mèo Vạc khóc nức nở vì mẹ bị lũ cuốn trôi - 2

Hình ảnh chạy lũ cảm động được lan truyền trên mạng chỉ là clip dàn dựng (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, chính quyền địa phương xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, xác nhận đây chỉ là clip dàn dựng của 1 Youtuber ở Hà Giang.

Những ngày qua, tình hình mưa lũ sau bão Yagi diễn biến phức tạp trên toàn miền Bắc.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, toàn tỉnh có 132 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó có 6 ngôi nhà ở tại huyện Hoàng Su Phì và 1 nhà ở tại huyện Bắc Mê phải di dời khẩn cấp; 17 căn nhà bị sạt lở; 4 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi; 21 căn nhà tốc mái và 83 căn nhà ngập úng.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị sạt lở, các phương tiện giao thông không thể đi qua, đặc biệt là các huyện Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Đồng Văn, Xín Mần, Quang Bình.

Hiện tỉnh đã có 1 nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn trôi là cháu Giàng Thị C. (SN 2021) ở huyện Mèo Vạc.