Lễ khai giảng đầu tiên của trường mầm non mang cái tên lạ

Những ngày đầu tháng 9 này, lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 đã diễn ra đầy vui tươi và mang lại nhiều hứng khởi cho cô và trò trường Mầm non tư thục Những Ngón Tay Bay (Flying Fingers School - FFS) tại khu tổ hợp Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chính thức hoạt động từ tháng 4/2014, FFS đã dần nhận được sự tin tưởng của nhiều phụ huynh. Trong năm học đầu tiên 2014-2015 này, FFS sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của hơn 150 học sinh lứa tuổi mầm non từ 6 tháng đến 6 tuổi.

Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn
Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn.

Lý giải về cái tên rất lạ của trường, “bà hiệu trưởng” (như cách các bạn nhỏ FFS vẫn thân mật gọi bà), cho biết “những ngón tay bay” là hình ảnh về đôi bàn tay của trẻ chuyển động linh hoạt và khéo léo khi thực hiện các hoạt động khám phá, lao động và sáng tạo, thể hiện cam kết của nhà trường về nỗ lực mang lại cho trẻ một không gian khơi gợi và khuyến khích sáng tạo, làm việc, hướng dẫn trẻ xây dựng các kỹ năng, kiến thức nền tảng cần thiết trong cuộc sống thông qua các trải nghiệm thực tế dựa trên sở trường, sở thích, ước mơ của trẻ.

Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn
Lễ khai giảng vui tươi với các tiết mục nghệ thuật do chính cô trò FFS biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của các phụ huynh.
 
Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn
Tiết mục múa của các bé 3-5 tuổi khiến nhiều phụ huynh ngạc nhiên về sự duyên dáng và chuyên nghiệp dù các con mới chỉ tập bài múa trong mấy tháng hè.
 
Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn
Đại diện chủ đầu tư là ông Phạm Đình Mạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico đánh trống khai trường
 
Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn
Ngay sau lễ khai giảng, cô và trò FFS bắt đầu buổi học chính thức của năm học mới. Lớp Thảo Quả (3- 6 tuổi) học làm mặt nạ từ đĩa ăn giấy tại khu học tập sáng tạo.

Các lớp tại FFS đều được đặt tên theo các nguyên liệu thiên nhiên, những gia vị quen thuộc trong cuộc sống như Mật Ong, Muối Trắng, Hạt Tiêu. Nguyệt Quế..., vừa tạo cảm giác gần gũi, thân thiện, lại vừa giúp các bạn nhỏ mở rộng vốn kiến thức. Mỗi nguyên liệu đại diện cho từng lớp đều được cho vào lọ thủy tinh trang trí trong lớp.  

Hiệu trưởng FFS - Nhà giáo ưu tú Lê Thúy Hương với bài diễn văn khai giảng khúc chiết, ngắn gọn

Không chỉ đặc biệt ở tên trường, tên lớp mà FFS còn có các phòng học mang tên cực dễ thương, bức tường chính trong mỗi phòng học đều được trang trí theo đúng tên phòng, khiến các bạn nhỏ vừa nhìn đã “kết” luôn như phòng Rừng Xavan, phòng Nông Trại, phòng Đại Dương Xanh, phòng Thảo Nguyên… 

Lớp Quế Chi (3-6 tuổi) học làm bánh dẻo trong phòng Nấu Ăn
Lớp Quế Chi (3-6 tuổi) học làm bánh dẻo trong phòng Nấu Ăn.

Chương trình giáo dục của FFS được xây dựng từ việc chọn lọc và áp dụng một cách phù hợp các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới như Montessori, Glenn Doman, Starfall English, các môn học nghệ thuật, trải nghiệm và sáng tạo. FFS nỗ lực xây dựng một chương trình giáo dục hấp dẫn với mục tiêu mang lại cho trẻ thật nhiều niềm vui, đồng thời vẫn trang bị cho trẻ nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản vững chắc, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của trẻ sau này.

Lớp Quế Chi (3-6 tuổi) học làm bánh dẻo trong phòng Nấu Ăn
Cô và trò FFS đã có một buổi khai trường thật nhiều hứng thú, khởi đầu cho năm học đầu tiên thật nhiều trải nghiệm bổ ích và vui tươi.