Làng hiếu học ở miền gió cát

(Dân trí) - Đó là làng Hữu Đức (xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận). Với trên 70% dân số là người Chăm, làng Hữu Đức có truyền thống hiếu học rất đáng khâm phục.

Ông Phú Văn Điền, Bí thư chi bộ làng Hữu Đức, cho biết làng có 23 bác sĩ, 32 kỹ sư, 10 giáo viên THPT, gần 100 giáo viên THCS và tiểu học trong đó có 1 tiến sĩ, 8 thạc sĩ. 

Nhưng con số này là mới chỉ tính riêng ở làng Hữu Đức mới, nếu không còn cao hơn nữa (làng Hữu Đức cũ gồm cả làng Tân Đức và Thạnh Đức).

Nói về truyền thống hiếu học ở Hữu Đức, phải nhắc đến gia đình bà Hán Thị Tình, dù chồng chết nhưng bà vẫn một mình lặn lội mưu sinh, nuôi 2 người con ăn học thành tài, trở thành bác sĩ, kỹ sư.

Hay như ông Đàng Năng Trỗ có 3 người con là kỹ sư, 1 là tiến sĩ kinh tế; ông Đạt Nam có 3 con là bác sĩ; ông Bá Văn Trinh có 6 người con thì 3 đại học, 1 thạc sĩ, 2 cao đẳng... Bản thân gia đình ông Phú Văn Điền có 4 người con là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên.

Làng hiếu học ở miền gió cát - 1
Học sinh Trường tiểu học Hữu Đức. Người dân làng Hữu Đức luôn đề cao truyền thống hiếu học.

Ông Đàng Năng Trỗ tâm sự: “Trước đây, cả nhà dựa vào một sào ruộng, rồi chăn nuôi thêm heo nái, cuộc sống tuy cũng khó khăn những vẫn cố gắng để có tiền lo cho con đi học. Thương ba mẹ nên đứa nào cũng lao vào học và đạt thành tích tốt. Bây giờ các con thành đạt cả, mình cũng thấy an nhàn”.

Nhằm khuyến khích phong trào học tập của con em, các tộc họ trong làng thành lập các quỹ khuyến học để hàng năm khen thưởng, động viên các học sinh có thành tích xuất sắc.

Làng Hữu Đức có trên 20 tộc họ, các trưởng tộc vận động các gia đình đóng góp đều có quỹ khuyến học, ít thì vài triệu đồng, nhiều thì cả mấy chục triệu đồng, có tộc họ quỹ khuyến học lên đến 50, 60 triệu đồng.

Thầy Hán Đại Quỳnh, giáo viên dạy tiếng Chăm, Trường tiểu học Hữu Đức, cho biết: Đa số học sinh của trường là người Chăm. Dù nhiều gia đình còn có khó khăn, nhưng cha mẹ các em đều tạo điều kiện tốt cho các em đi học đầy đủ. Các em học rất chăm chỉ, ngoài buổi học chính, hầu hết các em đều tự học chứ không học thêm nhiều.

Ông Điền tâm sự: “Người Chăm có truyền thống hiếu học. Bên cạnh đó, các gia tộc trong làng đều có quỹ khuyến học nhằm động viên, khuyến khích các cháu học tập. Vì thế, tinh thần hiếu học luôn được nhân rộng”.

Nguyên Kha