1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Cụ ông 74 tuổi nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, có 4 bằng đại học

Trung Thi

(Dân trí) - Ông Nguyễn Ánh (ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) vừa nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh dù đã bước sang tuổi 74.

Ngày 25/8, Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 92 tân tiến sĩ và thạc sĩ, trong đó có ông Nguyễn Ánh.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang, ông Ánh là người lớn tuổi nhất từ trước đến nay theo học và tốt nghiệp thạc sĩ tại trường.

"Ông Ánh sẽ là người truyền cảm hứng, cũng như tấm gương cho các bạn trẻ về tinh thần không ngừng học tập", lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang chia sẻ.

Cụ ông 74 tuổi nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, có 4 bằng đại học - 1

Ông Nguyễn Ánh (áo xanh) nhận bằng thạc sĩ từ Ban Giám hiệu trường Đại học Nha Trang (Ảnh: Phú Khánh).

Cầm tấm bằng trên tay, ông Ánh vui mừng nói: "Sau bao ngày tìm tòi, nghiên cứu, học hành vất vả, tôi đã thực hiện được mong ước của mình".

Chia sẻ thêm, ông Ánh cho biết trước đây là kiến trúc sư giám sát công trình, sau khi nghỉ hưu, ông ở nhà phụ vợ bán hàng.

Ông Ánh từng tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, theo học hệ từ xa và tốt nghiệp ngành kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh, rồi tới ngành luật của Trường Đại học Vinh. Năm 2023, ông cũng lấy được bằng cử nhân ngôn ngữ Anh tại Đại học Huế.

Với đức tính ham học, ông Ánh quyết tâm đăng ký dự tuyển thạc sĩ tại Trường Đại học Nha Trang.

"Nhiều người nói tôi sao tuổi đã cao không ở nhà nghỉ ngơi mà đi học làm gì? Học lấy được bằng cũng có làm gì đâu. Nhưng học để bổ sung kiến thức, phần được vợ con ủng hộ nên tôi quyết tâm lấy được bằng thạc sĩ. Tôi muốn là một tấm gương để con cháu noi theo", ông Ánh vui vẻ nói.

Ông Ánh chọn đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ là "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm chức năng của người cao tuổi tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa".

Theo thạc sĩ Nguyễn Ánh, người già thường trong người có nhiều bệnh, phải thường xuyên dùng thực phẩm chức năng. Do đó, cần có những am hiểu thêm về đối tượng này.

Cũng theo ông Ánh, ngày nhận bằng thạc sĩ, giữa niềm vui, niềm hạnh phúc có xen kẽ nỗi buồn vì người vợ thân yêu, người đồng hành, ủng hộ ông trong suốt chặng đường dài, vừa qua đời cách đây 2 tháng.

"Tấm bằng ngày hôm nay tôi xin dành tặng cho người vợ yêu quý của mình", ông Ánh xúc động chia sẻ.