Cô giáo đặc biệt

Cô giáo Trần Thị Yến Linh là nhân viên phụ trách văn phòng kiêm dịch thuật của trường Chuyên biệt Tương Lai (Đà Nẵng) - nơi dạy cho 157 học sinh khiếm, thiểu năng. Sinh năm 1980, được hai tuổi thì Yến Linh bị sốt cao biến chứng, chân tay dần dần co quắp và teo lại.

Dù vậy, ước mơ đến trường vẫn cháy bỏng với Linh. Cấp I, Linh phải học ở nhà với bố. Vào cấp II, bố mẹ thay nhau cõng con gái đến trường. Lên cấp III, đi học bổ túc, xong rồi Linh xin vào làm cơ sở tranh thuê, nhưng lại mơ đại học. Một năm sau đó, giảng đường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng đón cô sinh viên tật nguyền - một hiện tượng hiếm hoi.  

Cô giáo đặc biệt  - 1
Cô giáo Trần Thị Yến Linh.

Ra trường, Linh chạy xin việc nhiều nơi, gặp toàn những cái lắc đầu. May thay lại gặp trường Chuyên biệt Tương Lai. Một động lực để Linh gắn bó hơn với công việc chính là số phận không may mắn của các em học sinh.

“Mình trở thành người bạn đồng hành của các em. Chính điều đó đem lại cho mình niềm vui cuộc sống” - Linh tâm sự.

Theo Mộc Miên
Phụ nữ TPHCM