Cha bán hết đàn gà đưa con tật nguyền đến trường thi

(Dân trí) - Sáng nay, tại Hội đồng thi Trường THPT Cao Thắng (TP Huế) có một thí sinh bị tật nguyền và được ba dẫn đi thi. Đó là em Nguyễn Văn Cảm, quê ở Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị thi vào ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế.

Nhìn con vất vả bước đi vào phòng thi, anh Nguyễn Văn Trà, bố em Cảm cho biết: “Cháu nó bị bệnh bại não bẩm sinh từ khi nhỏ, cho nên việc đi lại của cháu gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình tôi ở quê cũng chỉ làm đồng áng nên cũng không có tiền để đưa cháu đi chữa trị”.

Trước khi cùng con bắt xe vào Huế dự thi, anh Trà đã gác hết mọi công việc đồng áng ngoài quê và giao công việc chăm sóc gia đình lại cho vợ. “Nhà tôi ngoài quê quanh năm làm ruộng đồng nên cũng rất khó khăn về mặt kinh tế. Trước hôm vào Huế, vợ tôi cũng phải bán đàn gà đang đẻ để có đủ tiền đưa cho 2 cha con vào Huế dự thi với mong muốn con cái sau này có cuộc sống sung sướng hơn” - anh Trà tâm sự.

Bị bệnh bại não bẩm sinh, em Cảm gặp rất nhiều khó khăn với việc đi lại.
Bị bệnh bại não bẩm sinh, em Cảm gặp rất nhiều khó khăn với việc đi lại.

Nhận định đề thi Toán sáng nay, Cảm cho biết đề thi năm nay em thấy cũng khó, nhất là câu 7, câu 8 phần hình học. “Do em bị bệnh nên em chọn ngành Công nghệ thông tin vì thấy phù hợp với khả năng và hiện trạng của em bây giờ. Em sẽ cố gắng thi thật tốt các môn còn lại để có thể đậu đại học sau này đi làm có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ bố mẹ nuôi các em ăn học” - Cảm tâm sự về dự định tương lai.

Thí sinh Nguyễn Văn Cảm tươi cười sau khi kết thúc môn thi đầu tiên sáng nay.

Thí sinh Nguyễn Văn Cảm tươi cười sau khi kết thúc môn thi đầu tiên sáng nay.
Anh Nguyễn Văn Trà cùng con trai ngồi uống nước sau khi kết thúc môn Toán sáng nay.
Anh Nguyễn Văn Trà cùng con trai ngồi uống nước sau khi kết thúc môn Toán sáng nay.

Ngọc Thụ - Đại Dương