Cả thôn góp tiền giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học

Dương Nguyên

(Dân trí) - Thắng đạt 27,75 điểm xét tuyển khối C nhưng hoàn cảnh khó khăn, mẹ mắc bệnh ung thư. Người dân trong thôn đã cùng kêu gọi, quyên góp gần 100 triệu đồng để nam sinh có tiền vào đại học.

Bùi Đình Thắng (cựu học sinh Trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt 27,75 điểm khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua. Trong đó, nam sinh đạt 8,75 điểm môn ngữ văn, 9,5 điểm môn địa lý và lịch sử 9,5.

Đạt số điểm cao nhưng Thắng có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường đại học. Gia đình Thắng thuộc diện khó khăn ở thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ).

Cả thôn góp tiền giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - 1

Ban cán sự thôn Thượng Tứ thay nhau túc trực, tiếp nhận số tiền ủng hộ của các hộ (Ảnh: Đức Thọ).

Cách đây vài tháng, mẹ Thắng - chị Lê Thị Thanh Tú (42 tuổi) - không may mắc căn bệnh u não ác tính. Chị Tú vừa trải qua ca phẫu thuật lần hai ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chưa biết bao giờ xuất viện vì thể trạng yếu.

Trong khi đó, người chồng là anh Bùi Trung Kiên cũng đau ốm thường xuyên. Gia đình họ sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Trong thời gian chị Tú nằm viện, ngoài số tiền tích góp, gia đình phải bán hết trâu bò để lo kinh phí điều trị.

Anh Kiên đang chăm sóc vợ ở Hà Nội. Thắng ở nhà chăm em gái út 11 tuổi.

Cả thôn góp tiền giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - 2

Số tiền giúp đỡ gia đình nam sinh Thắng (ngồi giữa) đều được ban cán sự thôn ghi chép cẩn thận (Ảnh: Đức Thọ).

"Em nhận kết quả thi trong tâm trạng vui, buồn lẫn lộn. Em từng suy nghĩ sẽ dừng việc học để đi làm phụ giúp gia đình", Thắng tâm sự.

Ông Bùi Văn Thuận, Trưởng thôn Thượng Tứ, cho biết nắm bắt hoàn cảnh như trên của gia đình Thắng, thôn đã tổ chức kêu gọi trên hệ thống truyền thanh.

"Chúng tôi lo ngại cháu Thắng sẽ dừng bước ở cửa ngõ đại học vì hoàn cảnh khó khăn, trong khi mẹ đang chữa bệnh hiểm nghèo. Vì thế, thôn đã họp, xin ý kiến đoàn thể, chính quyền địa phương để tổ chức quyên góp", ông Thuận nói.

Ông Thuận cho biết toàn thôn có 350 hộ, ai cũng đồng tình hưởng ứng. Nhà nhiều nhất góp 5 triệu đồng, hộ ít 50.000 đồng. "Có một số hộ đang không có tiền nhưng sẵn sàng đi vay để giúp", ông Thuận chia sẻ.

Cứ như thế, từ 26/7 đến 28/7, cả thôn quyên góp được hơn 41 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể, quỹ kết nối con em xa quê kêu gọi được tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Sau đó, đại diện thôn đã đến tận nơi trao số tiền gần 100 triệu đồng cho gia đình nam sinh Thắng. "Những ai đóng góp đều được chúng tôi ghi chi tiết, rõ ràng, lập thành 2 bản. Thôn lưu giữ một bản và gia đình lưu giữ một bản để biết ai hỗ trợ, giúp đỡ. Chúng tôi mong số tiền này sẽ giúp cháu Thắng vững tin vào đại học và chị Tú có thêm phần kinh phí điều trị", ông Thuận nói.

Cả thôn góp tiền giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - 3

Đại diện gia đình xúc động gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của bà con lối xóm (Ảnh: Đức Thọ).

Về phần Thắng, nam sinh chia sẻ, những ngày qua rất xúc động vì bà con lối xóm, các đoàn thể, chính quyền đã quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình.

"Em dự định sẽ học ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Vinh, Nghệ An. Số tiền của mọi người giúp, gia đình sẽ dùng một phần nhỏ để em nhập học, còn lại sẽ gửi ra Hà Nội lo kinh phí điều trị cho mẹ. Quá trình theo học, em sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống", Thắng nói.

Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ cũng đã đến hỏi thăm, động viên gia đình nam sinh, đồng thời tiến hành khâu nối các tổ chức cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ để Thắng vững tin vào đại học.