An Giang: Thêm gia đình báo con mất tích nhiều ngày liền

Bảo Trân

(Dân trí) - Em T.N.N. (13 tuổi, học sinh trường THCS Thủ Khoa Huân, TP Châu Đốc) bỏ nhà đi từ ngày 4/6 đến nay chưa về, gia đình lo lắng, kiệt sức vì tìm kiếm.

Ngày 11/6, thông tin với phóng viên Dân trí, chị Trần Thị Huyền Thoại (ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết, cháu gái ruột của chị là em T.N.N. (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Thủ Khoa Huân) bỏ nhà đi từ chiều ngày 8/6 đến nay chưa có thông tin. 

Theo chị Thoại, do ba mẹ em N. làm thuê, hoàn cảnh khó khăn, không có thời gian chăm lo cho con nên gửi em N. về nhà ngoại sống tại phường Vĩnh Mỹ. Còn ba mẹ em N. sống ở phường Châu Phú B (TP Châu Đốc). Do em N. không sử dụng điện thoại di động nên gia đình không thể liên lạc. 

"Khi hay tin cháu mất tích, phía anh chị tôi là cha mẹ ruột của N. đã trình báo công phường Châu Phú B. Còn tôi, trình báo tại công an phường Vĩnh Mỹ", chị Thoại nói. 

An Giang: Thêm gia đình báo con mất tích nhiều ngày liền - 1

Theo gia đình, em N. bỏ nhà đi từ ngày 8/6 đến nay chưa về (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ngoài trình báo cơ quan chức năng, chị Thoại còn nhờ các fanpage tại TP Châu Đốc đăng tải thông tin và hình ảnh về nữ sinh trên. 

Ông Trần Văn Thành (ba em N.) sau đó cũng nhận được tin báo từ người dân về tung tích con gái nhưng khi đi tìm theo địa chỉ được cung cấp đều không thấy con. 

"Ba của N. tìm mấy hôm nay kiệt sức nên đang ngủ nghỉ ở nhà. Hôm trước, có người dân gọi cho hay đã nhìn thấy cháu đi cùng một bạn trạc tuổi, cả hai nói là đi làm nhưng khi gia đình đến nơi thì không thấy", chị Thoại cho biết. 

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo mất tích của gia đình, đồng thời, tích cực xác minh một số thông tin liên quan. 

Trước đó, bà T.T.L. (mẹ của nữ sinh N.T.B.A.) cũng trình báo trường hợp con gái mất tích từ ngày 4/6 sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP Châu Đốc). 

Bà L. kể rằng con gái bà tham gia môn thi cuối vào ngày 4/6. Đến chiều, ông T. (ba của A.) đến điểm thi đón thì không thấy con gái đâu. Gia đình sau đó đã viết đơn trình báo chính quyền địa phương, nhờ sự trợ giúp của lực lượng biên phòng tỉnh An Giang.