30 chưa là Tết với học sinh nghèo vùng cao

(Dân trí) - Sáng ngày cuối cùng của năm Tân Mão, có mặt tại phiên chợ sáng Bình Sơn trên phố núi thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), tôi bắt gặp nhiều học sinh đang vất vả vì kế sinh nhai vào ngày kề cận Tết nguyên đán trong màu áo đồng phục của trường.

Đây là học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT thuộc các xã Phúc Đồng, Hương Giang, Phương Mỹ, Hương Long, Phúc Trạch… 

30 chưa là Tết với học sinh nghèo vùng cao - 1

Không được vui sắm áo mới, không được dung dăng chơi đùa với bạn bè đồng trang lứa, nhiều em phải mang trên đôi vai nhỏ nhắn những mặt hàng giản dị đi bán ngày 29 Tết.

Những mớ rau, củ riềng, nải chuối hay trầu, cau be bé đều là những thức cây nhà lá vườn được các em bày bán mong thu về chút tiền nhưng phần lớn bị ế ẩm.
 
30 chưa là Tết với học sinh nghèo vùng cao - 2
 
30 chưa là Tết với học sinh nghèo vùng cao - 3
 
30 chưa là Tết với học sinh nghèo vùng cao - 4
 
Trong phiên chợ, nhiều khuôn mặt mệt phờ ủ rũ chờ khách, nhiều em ngại ngần chưa biết chào mời ra giá… Tội nhất là mấy em học sinh lớp 3, lớp 4 cắp rổ cam bé tẹo lê hết đường chợ này đến đường chợ khác rao bán.
 
30 chưa là Tết với học sinh nghèo vùng cao - 5

Ra chợ Bình Sơn vào giờ này mới thấu hiểu được: Thế nào là 30 nhưng vẫn chưa phải là Tết. Và ở phiên chợ cuối cùng của năm, tôi đã kịp ghi lại một số hình ảnh về các em nhỏ này trong tấm áo đồng phục ngồi co ro nép bên lối chợ mưu sinh ngày 29 Tết.

Bảo Hòa