Thủy Tiên - nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương

(Dân trí) - Đặng Trần Thuỷ Tiên, sinh năm 2000, sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội vừa chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, vừa lạc quan tham dự cuộc thi sắc đẹp 2019 của trường Đại học Ngoại thương. Hiện Thủy Tiên đã lọt vào top 40 người đẹp.

Ung thư khi… vừa chạm mốc 19 tuổi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ và một người em trai, Thủy Tiên hưởng trọn vẹn cuộc sống đáng mơ ước và luôn là niềm tự hào với bảng thành tích học tập đáng nể. Chưa kể việc thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương càng khiến Tiên càng trở thành tấm gương của cả nhà hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, đường đời của nữ sinh 19 tuổi ấy lại không hề bằng phẳng và màu hồng khi cách đây 4 tháng Thủy Tiên phát hiện mình bị bệnh ung thư vú.

Thủy Tiên -  nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương - 1
Thủy Tiên sở hữu một vẻ đẹp hút hồn với đôi mắt rạng ngời, nụ cười trong sáng dễ dàng lấy được thiện cảm trước người đối diện.

Thủy Tiên nhớ lại, vào giữa mùa hè tháng 6/2019. Trong lúc đi tắm, tình cờ phát hiện mình có cục hạch di động nhỏ bằng đầu ngón tay cái ở ngực trái. Khá lo lắng nên Tiên đã gọi điện cho mẹ và tự lên mạng tìm hiểu thông tin về ung thư vú, nhưng các kết quả đều cho thấy khi còn trẻ sẽ ít có khả năng bị bệnh này.

Tuy nhiên, một tuần sau, Thủy Tiên vẫn thấy cục hạch nổi lên ở một vị trí khác và quyết định đi bệnh viện khám. Khi đó, bác sĩ siêu âm chuẩn đoán đó chỉ là xơ và chỉ định tiểu phẫu cắt u; nhưng để cẩn thận hơn nên gia đình đã nhờ bệnh viện gửi hạch đi sinh thiết tại bệnh viện K. 

Nhận về kết quả bàng hoàng, Thủy Tiên bị ung thư vú giai đoạn 2B và được bác sĩ khuyên nên đến viện để khám lại cho chính xác hơn. Nữ sinh ấy đã thầm cầu nguyện mỗi phút rằng chuẩn đoán tạm thời ấy là không đúng, điều mình lo lắng sẽ không tới, bởi độ tuổi của em còn quá trẻ, sao có thể bị ung vú được.

“13 ngày sau ca tiểu phẫu cắt hạch, cũng chính là lúc các bác sỹ bệnh viện K gửi thông báo kết quả. Và rồi… những gì em lo sợ nhất đã thành sự thật, các bác sĩ kết luận cuối cùng rằng em bị ung thư vú. Thời điểm phát hiện bệnh không sớm cũng không muốn để có thể hi vọng chưa khỏi hoàn toàn.

Trời đất xung quanh em sụp đổ, em như người bị phán án tử, biết trước cái chết, em phẫn uất và cảm thấy bất công. Vì sao thần chết lại điền tên em vào danh sách dự bị sớm thế này. Rõ ràng là em còn rất trẻ mà...", Thủy Tiên đau đớn nhớ lại.

Thủy Tiên -  nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương - 2
Thủy Tiên được bạn bè nhận xét là cô gái điệu đà, duyên dáng nhưng không kém phần thẳng thắn và năng động.

Sau cái giây phút ấy, Thủy Tiên như mơ hồ, mất phương hướng không biết mình phải làm gì, bắt đầu bước đi từ đâu và chống chọi với căn bệnh thế nào. Một trạng thái tuyệt vọng bao trùm lấy cô gái trẻ 19 tuổi ấy không chịu rời.

Phải khá lâu sau đó em mới bình tĩnh lại và tạm chấp nhận số phận. Cũng nhờ gia đình, thầy cô và bạn bè liên tục động viên bên em, lúc em đứng giữa ranh giới sống chết của cuộc đời.

Cạo trọc đầu trước khi đợi tóc rụng

Tiếp mạch câu chuyện, Thủy Tiên chia sẻ, ở hành trình đầu tiên, ngày 1/7/2019 bắt đầu bước vào phòng mổ để cắt nửa bên ngực trái có cục hạch. Mới đầu Tiên lạc quan rằng mình mới 19 tuổi, có sức khỏe đề kháng tốt nên sẽ dễ dàng chống chọi với căn bệnh.

Thủy Tiên -  nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương - 3
Thủy Tiên dự định sau khi sức khỏe ổn định sẽ tiếp tục quay lại trường để hoàn thành chương trình học của mình và được đi du lịch khám phá nhiều địa điểm mới.

Sau khi mổ 20 ngày, sức khỏe đã ổn định hơn, sẽ bắt đầu bước vào liệu trình xạ trị đầu tiên. Bác sĩ cảnh báo trước sẽ phải truyền hoá chất trong vòng một năm, rất mệt mỏi nên buộc phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, sức khỏe tốt nhất.

Thủy Tiên chia sẻ thêm, đợt đầu tiên khi thuốc ngấm vào cơ thể cảm giác vô cùng mệt, bắt đầu có hiện tượng rụng tóc, nôn nao, móng tay móng chân đen, da sạm, bạch cầu thấp, thiếu máu. Dù chuẩn bị tâm lý nhưng Thủy Tiên vẫn cảm thấy chênh vênh, khó diễn tả cảm xúc.

Khác với nhiều người, cô gái ấy đã chủ động cạo trọc đầu và bảo lưu kết quả để tập trung chữa bệnh. Thủy Tiên hóm hỉnh: “với em mái tóc đen thể hiện cho sự nữ tính và thanh xuân của mình; cho nên cái ngày quyết định cạo đầu thay vì chứng kiến nó rụng từng ngày, em đã khóc rất nhiều, không thể kiên cường nổi. Nhưng rồi cũng sẽ vượt qua và quen với đầu trọc, trong cũng rất cá tính và thú vị mà”.

Thủy Tiên -  nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương - 4
Những chia sẻ về hành trình kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư của Thủy Tiên đang thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận xã hội và cộng đồng mạng.

Được biết, tổng cộng Thủy Tiên đã phải trải qua 4 mũi hóa chất đỏ và 5 mũi hóa chất dầu trong chưa đầy 3 tháng qua. Vẫn nhớ như in sau mỗi lần xạ trị Thủy Tiên, đều phải nằm bệt giường, cảm giác chỉ thở thôi cũng thấy mệt.

“Lúc này mới thấm thía câu nói, chiếc giường đắt đỏ nhất là giường bệnh, không những phải trả bằng kinh tế, nó còn phải trả bằng cả hi vọng và sức khỏe”, Thủy Tiên chia sẻ.

Nữ sinh ấy cho biết thêm, trước kia bản thân thức rất khuya, ngủ không đủ giấc, lười tập thể dục và ăn những món không tốt cho sức khoẻ. Cũng chỉ vì lạc quan vịn vào cớ mình còn trẻ nên không phải lo về sức khỏe nhiều. Nhưng giờ đã khác, để chiến đấu với căn bệnh quái ác này mới hiểu cần sức khỏe, sức đề kháng nhiều đến nhường nào.

Thủy Tiên -  nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương - 5

"Bệnh tật không chừa một ai cả, từ già đến trẻ, hãy biết quý trọng bản thân mình hơn. Em cũng mong những ai đang phải đương đầu với các căn bệnh hiểm nghèo như em hãy lạc quan hơn, dù chỉ còn một ngày được sống cũng hãy sống thật trọn vẹn và ý nghĩa", Thủy Tiên cho hay.

Bài: Hà Cường

Ảnh: NVCC