Phải nhập viện vẫn quyết tâm thi đại học

(Dân trí) - Phải nhập viên do viêm dạ dày ruột cấp nhưng thí sinh Võ Kế Lệnh (sinh năm 1994, quê ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) vẫn quyết tâm đến trường thi.

Sáng 5/7, em Võ Kế Lệnh đã được các tình nguyện viên chở từ bệnh viện Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đến hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng để dự thi môn cuối cùng.

Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, Lệnh cho biết, em thi vào ngành kiến trúc công trình (ĐH Bách khoa Đà Nẵng). Em ra Đà Nẵng một mình vào chiều 2/7. Khi vừa đến Đà Nẵng thì đột nhiên bị đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy nhưng em vẫn cố chịu đựng để đến trường làm thủ tục hôm 3/7.
 
Em Lệnh phải nhập viện điều trị vì bệnh viêm dạ dày ruột cấp.
Em Lệnh phải nhập viện điều trị vì bệnh viêm dạ dày ruột cấp.

Sau khi làm thủ tục xong, Lệnh được các sinh viên tình nguyện chở vào Bệnh viện Liên Chiểu để nhập viện điều trị. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Lệnh bị viêm dạ dày ruột cấp.

Dù chưa khỏe hẳn nhưng Lệnh nhưng ngày 4/7 vẫn cố gắng đi thi và sau đó lại nhập viện. Sáng 5/7, lại được các anh chị sinh viên tình nguyện chở đến hội đồng thi để hoàn thành môn thi cuối cùng.

Nghe tin con trai bị bệnh, trưa 4/7, ông Võ Kế Dũng (bố Lệnh) đã tức tốc ra Đà Nẵng để chăm con.

Ông Dũng cho biết, Lệnh vốn sức khỏe yếu nhưng rất ham học. Gia đình ông làm nông, có đến 7 người con, hoàn cảnh khó khăn nên chỉ vay được hơn 1 triệu đồng cho Lệnh ra Đà Nẵng dự thi.

Khánh Hồng