Nữ sinh làm thuê kiếm 500 ngàn đồng lên Hà Nội thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Bố bỏ đi, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, Phạm Thị Nhung phải đi làm thuê trang trải kinh tế gia đình và tích cóp được 500 trăm ngàn đồng lên Hà Nội đi thi, còn lại nhờ vào sự giúp đỡ của SV tình nguyện.

Phạm Thị Nhung (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là một trong những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Cùng em đi thi” của Thành đoàn Hà Nội.

Nhung đã vượt qua rất nhiều thử thách, vươn lên trong học tập để có mặt tại Hà Nội, dự thi THPT Quốc gia. Năm nay, Nhung đăng ký nguyện vọng vào trường ĐH Mỏ địa chất, Hà Nội.

Phạm Thị Nhung (bên phải) và sinh viên tình nguyện Vũ Thu Hằng (bên trái)

Phạm Thị Nhung (bên phải) và sinh viên tình nguyện Vũ Thu Hằng (bên trái)

Nhung kể, bố em bỏ đi từ khi em mới 10 tuổi, mẹ là người đứng ra gánh vác kinh tế gia đình, nuôi 3 con ăn học. Gần đây, mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo nên Nhung phải đi làm thuê cho một người thân trong họ phụ giúp kinh tế gia đình và kiếm tiền đi thi.

Từ Nam Định lên Hà Nội, Nhung chỉ gom góp được 500 ngàn đồng làm lộ phí, còn lại nhờ vào sự giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên “Cùng em đi thi”. Với số tiền này, Nhung chỉ đủ cho việc xe cộ đi lại và dành lại một chút dự phòng.

May mắn là, Nhung được sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên TP. Hà Nội và các bạn tình nguyện viên. Em được sắp xếp ở chung với chị Vũ Thu Hằng, SV Học viện Tài chính. Trong suốt kỳ thi, chị Hằng sẽ giúp đỡ Nhung trong việc ăn ở, đi lại và mọi sinh hoạt khác.

“Vừa lên Hà Nội, các anh chị SV tình nguyện đã nhiệt tình giúp đỡ em khi đi trên đường và động viên em. Em rất vui và cảm động. Sự nhiệt tình của các chị, em không biết lấy gì cảm ơn. Chị Hằng còn gọi điện hỏi han hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng của em. Chị hẹn là cứ lên rồi có gì hai chị em tìm cách, chị khiến em rất yên tâm”, thí sinh Phạm Thị Nhung chia sẻ.

Ra Hà Nội còn nhiều bỡ ngỡ, Nhung líu ríu không dám cách xa nửa bước khỏi chị Hằng – tình nguyện viên nhận giúp đỡ em. Chị Hằng đi đâu thì Nhung theo đó. Em bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào đàn chị.

Phạm Thị Nhung (bên phải) và sinh viên tình nguyện Vũ Thu Hằng (bên trái)

Vũ Thu Hằng mới chỉ là sinh viên năm nhất Học viện Tài Chính. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng niềm cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của Nhung đã trở thành động lực để Hằng quyết tâm nhận nhiệm vụ “Cùng em đi thi”.

“Em đã đi đón Nhung từ 8h30, nhưng vì bến xe quá đông, lại có nhiều điểm đỗ khác nhau lên 2 chị em mãi mới tìm được nhau. Trong khi em tìm Nhung ở điểm xe buýt, thì Nhung lại ở điểm xe khách thành ra chúng em đến điểm tập kết của Đoàn thanh niên bị muộn”, Hằng kể lại quá trình hai chị em gặp gỡ.

Trước đó, khi nhận được phân công giúp đỡ Nhung, Hằng liên tục gọi điện hỏi thăm. Hai chị em chia sẻ nhiều tâm sự trong cuộc sống và bày cho nhau những kinh nghiệm khi đi thi. Gặp Nhung rồi Hằng càng thương thêm cô em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng cho biết, theo chương trình các ngày diễn ra kỳ thi, Hằng có nhiệm vụ đưa Nhung về nơi ăn, nghỉ và đến nơi làm thủ tục thi.

“Khi biết hoàn cảnh của Nhung, em thấy mình càng có trách nhiệm giúp đỡ Nhung nhiều hơn nhất là động viên Nhung tham gia kỳ thi thật tốt để tạo điều kiện cho Nhung học tiếp sau này”, Hằng nói.

Mai Châm