Nam sinh “tí hon” được cha dắt tay đi thi

(Dân trí) - Chỉ cao khoảng 1,3m, thí sinh “tí hon” Phạm Vủ Nhân được cha dắt tay đưa đón đến trường thi với một ước mong "vượt vũ môn" bước chân vào giảng đường đại học. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nhân thi được 36,5 điểm, xếp loại Giỏi.

Sáng nay 5/7, sau khi kết thúc môn thi cuối, hình ảnh một thí sinh nhỏ nhắn được cha dắt tay qua đường đi từ điểm thi về chỗ trọ khiến nhiều người xúc động.
Sĩ tử “tí hon” được cha dắt tay đi thi

Sĩ tử “tí hon” này tên là Phạm Vủ Nhân (quê ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là học sinh Trường THPT Tân Châu). Nhân vừa hoàn thành đợt 1 kỳ thi ĐH tại điểm thi Trường CĐ Cần Thơ nằm trên đường 30/4.

Sau khi thi xong, Nhân và cha đi bộ từ điểm thi về chỗ trọ cách đó chừng trăm mét. Do đường phố vừa tan buổi thi nên xe cộ đông đúc, Nhân thì nhỏ xíu nên phải được cha nắm tay dắt qua đường. Dù vậy, mất một lúc lâu hai cha con mới qua được bên kia đường.

Nhân được cha dắt tay qua đường sau khi thi xong môn cuối sáng 5/7.
Nhân được cha dắt tay qua đường sau khi thi xong môn cuối sáng 5/7.

Ông Phạm Văn Định (cha Nhân) cho biết, Nhân là con út trong nhà. Lúc sinh ra Nhân bị dị tật nên “không lớn nổi”. Nhân chỉ cao khoảng 1,3m, trông như một đứa trẻ.

Dù không “lớn” về hình thể nhưng sĩ tử “tí hon” này học rất giỏi. Nhân cho biết, nhiều năm liền ở phổ thông em là học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em thi được 36,5 điểm, xếp loại Giỏi.

Sĩ tử tí hon Phạm Vủ Nhân và cha trên đường phố Cần Thơ.
Nam sinh "tí hon" Phạm Vủ Nhân và cha trên đường phố Cần Thơ.

Nhân cho biết, đợt 1 này, em dự thi vào ĐH Cần Thơ khối A ngành Hóa học. Với 3 môn thi khối A, em làm bài khá tốt. Sau khi thi xong đợt 1, em còn thi khối B đợt 2. Do nhà ở xa nên hai cha con Nhân ở trọ lại Cần Thơ chờ đến thi xong đợt 2 rồi mới về nhà.

Huỳnh Hải