Giáo dục hiện đại: Sức mạnh của trái tim

(Dân trí) - Giáo dục hiện đại phải xuất phải từ con người, và đào tạo học sinh không chỉ ở kiến thức ở trường, mà còn phải chạm vào trái tim của từng học trò. Đó chính là câu chuyện ở những ngôi trường hạnh phúc, nơi giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

Thời gian gần đây, clip ngắn với tựa đề “Chuyện ở ngôi trường hạnh phúc” ghi lại những suy nghĩ, tâm tư của thầy cô và học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield xoay quanh tình cảm thầy trò trong xã hội hiện đại đưa tới công chúng một thông điệp mới mẻ, hiện đại, nhân văn về nghề giáo.


Một cảnh quay đẹp “như Tây” trong bộ phim “Chuyện ở một ngôi trường hạnh phúc”. (Ảnh chụp từ clip)

Một cảnh quay đẹp “như Tây” trong bộ phim “Chuyện ở một ngôi trường hạnh phúc”. (Ảnh chụp từ clip)

Bộ phim xoay quanh 3 nhân vật chính - là 3 thầy cô khối Trung học của trường. Mỗi thầy cô đảm nhận một môn học khác nhau, với tính cách và phương pháp giáo dục khác nhau, nhưng tựu chung lại, những thầy cô ấy vẫn chọn tình yêu thương và sự chân thành để giáo dục, làm bạn với học sinh và kết nối với phụ huynh.

Chuyện ở ngôi trường hạnh phúc

Phương Nhung - cô giáo dạy môn Ngữ Văn - một trong những nhân vật của bộ phim chia sẻ: “Đến trường, mình không phải là một cô giáo như bình thường nữa. Mình là một người thân, mình là một người bạn, là một điểm tựa cho các con”.

Phương Nhung cũng bày tỏ “Nhiều khi giáo viên phải là một vận động viên, phải làm một người có thể chơi cùng các con, có thể tiếp xúc với các con, có thể cổ động cho các con trong tất cả các hoạt động ngoại khóa”.


Nhiều khi giáo viên phải là một vận động viên để có thể cổ động cho các con trong tất cả các hoạt động ngoại khóa (ảnh chụp từ clip)

Nhiều khi giáo viên phải là một vận động viên để có thể cổ động cho các con trong tất cả các hoạt động ngoại khóa (ảnh chụp từ clip)

Quả đúng như vậy. Học sinh bây giờ rất tinh, vì thế giáo dục các con cần phải xuất phát từ sự chân thành, từ tình yêu và từ sự quan tâm chân thật nhất. Không chỉ là người bạn thân thiết của học sinh,nhiều khi người giáo viên còn là cầu nối giữa phụ huynh và học sinh để cả hai hiểu nhau hơn. Nếu như cô Vân Anh (GV Tiếng Anh) thường là người đứng ra dung hòa mối quan hệ giữa học sinh và bố mẹ để giảm áp lực căng thẳng cho phụ huynh, cho các con và đôi khi cho chính mình, thì thầy Đại Hải (GV Địa Lý) lại chọn Facebook như một kênh thông tin hữu hiệu giúp thầy trò, phụ huynh có thể tương tác hai chiều.

“Trên Facebook, mình thường cập nhật các hoạt động thường ngày trong các tiết học của các con để phụ huynh biết được rằng ngày hôm nay ở trên lớp con làm những hoạt động gì. Và qua những bức ảnh đó, phụ huynh có thể quan sát những gương mặt của con mình rạng rỡ trong mỗi tiết học” – thầy Hải tâm sự.


Thầy giáo trẻ với sở thích chụp ảnh cùng học sinh và coi FB là kênh giao tiếp với học sinh và phụ huynh (Ảnh chụp từ clip)

Thầy giáo trẻ với sở thích chụp ảnh cùng học sinh và coi FB là kênh giao tiếp với học sinh và phụ huynh (Ảnh chụp từ clip)

Chính nhờ cách giáo dục đó mà nhiều học sinh đã không ngại ngần bày tỏ: “Mít” (biệt danh học sinh đặt cho cô Vân Anh) rất thương học sinh”, “Cô Phương Nhung như một người tiếp sức” hay thầy Đại Hải “như một người bạn, động viên, an ủi con”.

Nghề giáo viên là nghề vất vả nhưng cũng mang lại rất nhiều điều thú vị. Điều quan trọng nhất của một người giáo viên là một người có thể tạo dựng niềm tin. Đối với một người thầy, hạnh phúc đôi khi không phải là những gì lớn lao mà đến từ chính những điều giản đơn trong cuộc sống, “chỉ cần thấy chúng vui như thế, cười nói giòn tan, hân hoan chiến thắng, hạnh phúc như mùa thu tỏa nắng với những đam mê”.

Họ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “Những người thầy giỏi nhất dạy bằng trái tim chứ không chỉ từ sách vở”. Đó chính là câu chuyện ở những ngôi trường hạnh phúc, nơi giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield là trường liên cấp 1-2-3 nằm ở đường Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark - Văn Giang, Hưng Yên. Được thành lập từ năm 2012, Đoàn Thị Điểm Greenfield luôn là một điểm sáng của giáo dục Hưng Yên và Hà Nội khi lấy yêu thương làm kim chỉ nam trong mọi hành động, và tôn trọng sự phát triển cá nhân của học sinh là tiêu chỉ hàng đầu trong giáo dục của nhà trường. Hàng năm, nhà trường tuyển sinh hơn 700 chỉ tiêu ở cả các cấp 1, 2, 3.

Fanpage: Doan Thi Diem Greenfield School