Đồ chơi “quái đản” tấn công học sinh

Thời gian gần đây, trong giới học sinh thường chuyền tay nhau những món đồ chơi rất kinh dị. Nhìn thấy những món đồ chơi này, nếu ai yếu vía có thể bị ngất xỉu, hoặc ít ra cũng hét toáng lên vì sợ hãi.

“Hàng độc!”

Theo sự chỉ dẫn của Nguyệt Ánh - học sinh Trường THPT N.C.T (Gò Vấp) tôi tìm đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm ngay ngã tư Vĩnh Viễn - Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM. Nhìn những món đồ chơi bày trong tủ kính thấy không có gì lạ mắt, tôi nói: “Nghe nói ở đây có nhiều đồ chơi lạ lắm, chị cho xem thử… ”.

Chị T., nhân viên của cửa hàng đưa cho tôi xem cái hộp gỗ hình chữ nhật và nói: “Anh mở nắp ra đi”. Tôi vừa bật nắp hộp thì một con nhện đen xì nhảy bổ ra như muốn cắn vào tay tôi. Tôi hơi giật mình. Thấy vậy, chị T. cười khoái chí: “Được chưa? Nếu chưa đủ đô thì anh lấy cái này”. Vừa nói chị lôi trong tủ kính ra món đồ chơi hình một ngôi nhà bằng nhựa cứng. Từ ngôi nhà văng vẳng những tiếng hú như trong các bộ phim kinh dị. Khi hai cánh cửa vừa mở cũng là lúc cái đầu lâu trắng bệch nhe răng phóng ra.

Lúc này, chị Hà (chủ cửa hàng) đưa một cái hộp hình chữ nhật màu hồng phấn đưa tôi xem. Tôi cố trấn tĩnh mở nắp hộp: bên trong hộp chứa một bàn tay máu, kèm theo là tiếng rên đau nhức nổi lên. Thấy vậy chị Hà giải thích: “Hàng này hiếm lắm, mấy bữa nay nhiều người hỏi mà không có hàng để bán, em bán anh giá 105.000đ/cái”.

Ghé một cửa hàng đồ chơi khác cách đó vài căn, cô nhân viên giới thiệu: chiếc “hòm quỷ”. Chiếc hòm hình vuông, bằng gỗ, vừa chạm tay vào thì nó phát ra những âm thanh rất ghê sợ. Mở nắp hòm ra, từ trong hòm một cái đầu quỷ bật dậy, đôi mắt đỏ lừ chớp chớp với tiếng cười khanh khách như những mụ phù thủy trong các bộ phim kinh dị. “Hàng này là hàng xách tay hiếm lắm”… cô nhân viên cho biết.

Khảo sát nhiều cửa hàng trên đường Vĩnh Viễn - Nguyễn Tri Phương, cuối cùng tôi cũng “mục sở thị” được món đồ chơi mang tên “bàn tay máu”. Đưa tôi cái hộp hình chữ nhật màu vàng nhũ, cô nhân viên căn dặn: “Cẩn thận nghe anh…”. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi không khỏi thót tim khi mở nắp hộp ra: Trong hộp, một bàn tay phụ nữ nằm gọn trong cái khăn trắng loang lổ máu đang ngọ nguậy.

Tặng “hàng độc” mới sành điệu?

Bước vào thế giới đồ chơi mới hay trong cái thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn món quái gở, thậm chí có những món nghe đến tên đã phát khiếp. Nào là bàn tay máu, bàn tay ma, hòm quỷ, ngôi nhà ma, bút phát điện, bật lửa phát điện, thỏi chewing gum phát điện, bao thuốc lá phát điện, bộ xương người phát quang… Ngoài bàn tay máu là hàng “xách tay” và được bán lén lút, tất cả những đồ chơi còn lại đều được bày bán công khai và muốn mua bao nhiêu cũng có. Giá cả các món hàng này lại tương đối rẻ, giá từ 30.000 - 150.000đ/món.

Một học sinh cho biết: “Bây giờ không ai chơi mấy con rắn lục, bò cạp, sida… mà phải chơi bàn tay máu, hòm quỷ mới phê”. Nguyễn Trường D., học sinh lớp 10 Trường THPT Gò Vấp cũng cho biết: “Sinh nhật bạn gái trong lớp mà tặng gấu bông hay các loại mỹ phẩm thì... xưa rồi. Dân sành điệu phải biết tặng món gì đó thật độc, phải gây ấn tượng mạnh đối với bạn bè”. Diễm Thúy, nhân viên cửa hàng có bán đồ chơi “bàn tay máu” tiết lộ: “Hầu như ngày nào cũng có vài học sinh đến hỏi mua bàn tay máu, hòm quỷ… Học sinh bây giờ thích chơi và sưu tầm những loại đồ chơi độc, lạ”.

Bên cạnh những đồ chơi kinh dị thì đồ chơi phát điện cũng rất được giới học sinh ưa chuộng. Cầm thỏi chewing gum với một cây kẹo chìa một nửa ra ngoài hay một bao thuốc lá có một điếu thuốc được rút ra phân nửa mời bạn bè, nhưng khi vừa đưa tay rút cây kẹo hay điếu thuốc lập tức bị điện giật điếng người.

Chị Hà, chủ cửa hàng đồ chơi trên đường Nguyễn Tri Phương, cho biết: “Những ngày sắp nghỉ hè, rất đông học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 đến đây mua thỏi chewing gum, bút phát điện để tặng bạn bè”. Được biết, tất cả những món đồ chơi này đều có xuất xứ từ Trung Quốc và đang ngày càng được bày bán tràn lan trên thị trường đồ chơi trong nước. Điều đó cho thấy sự lỏng lẻo của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và sàng lọc những sản phẩm độc hại này.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thương khẳng định: “Những đồ chơi không có tính giáo dục sẽ ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, cách ứng xử của một bộ phận thanh thiếu niên. Đem tặng bạn bè những món đồ chơi kinh dị và vui sướng khi nhìn thấy bạn hét lên vì sợ hãi sẽ dẫn tới chỗ các em trở nên vô cảm, ích kỷ. Đây không chỉ là lỗi các em mà một phần là do thiếu sự định hướng của gia đình và nhà trường. Theo tôi, việc các cửa hàng buôn bán những trò chơi phản cảm này cần phải nghiêm cấm triệt để!”.

Theo Sài Gòn Giải Phóng