Đắk Nông:

“Cơm trưa tặng bạn xa nhà” của đội ve chai trường huyện

(Dân trí) - Đều đặn mỗi ngày, học sinh trường THPT Nguyễn Du (xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) phân công nhau đi thu gom vỏ chai, lon nước ngọt xung quanh trường. Số ve chai sau đó sẽ được bán để lấy kinh phí nấu cơm trưa cho những học sinh nhà ở xa, những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng thứ 6, tiếng trống tan học vừa dứt, nhiều học sinh của trường THPT Nguyễn Du lại tập trung về Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau khi phân công công việc, các em tỏa ra các hướng, mang theo bao bố để nhặt vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt và các phế liệu khác. Kể từ đầu năm học 2018-2019, hưởng ứng phong trào giúp bạn học xa nhà, bạn có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh trường huyện này đã nảy ra ý tưởng thu gom phế liệu, bán lấy tiền gây quỹ.

Việc thu gom phế liệu diễn ra sau buổi học sáng
Việc thu gom phế liệu diễn ra sau buổi học sáng

Vừa nhặt ve chai, Ngô Xuân Nguyễn Đức, học sinh lớp 11A3 vừa chia sẻ: “Ban đầu, chúng em chỉ có kế hoạch là thu gom phế liệu và sách báo vụn để bán lấy tiền gây quỹ học bổng. Trong một lần, khi đi nhặt vỏ chai nhựa xong thì một số bạn nhà ở xa trường phải mua bánh mì hoặc lấy cặp lồng cơm ra ngồi ăn chờ học chiều nên chúng em mới đề xuất thay đổi mục đích gây quỹ. Sau đó toàn bộ đoàn viên trong trường đều tán thành chủ trương không tặng học bổng nữa mà dùng số tiền bán ve chai ấy để nấu cơm cho các bạn”.

Chủ yếu là vỏ lon nước ngọt, sách báo cũ được thu gom về
Chủ yếu là vỏ lon nước ngọt, sách báo cũ được thu gom về

Cũng tranh thủ thời gian sau buổi học, Nguyễn Thị Hoàng Diệu, học sinh lớp 10A2 cho biết: “Tranh thủ sau mỗi buổi học, chúng em thường rủ nhau đi nhặt ve chai. Ban đầu, mọi người xung quanh cũng tò mò rồi xét nét, nghi ngờ lắm nên không xin được nhiều mà chủ yếu nhặt trong trường, ven đường và các thùng rác. Một số bạn còn gom góp ở nhà rồi mang lên ủng hộ nên cứ một tuần là chúng em bán được một số lượng lớn”.

Nữ sinh này cũng cho biết thêm, mỗi bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút cuối buổi học sáng để nhặt ve chai. Đây cũng là hoạt động hoàn toàn tự nguyện, “tùy tâm” từng người nên có buổi đông, có buổi chỉ hơn chục người tham gia. Hơn hai tháng triển khai, mỗi tuần các em sẽ phấn đấu, đặt mục tiên được 500- 700.000 đồng góp vào quỹ.

Mỗi tuần, các em phấn đấu gom gom đủ tiền cho cơm trưa cho 15-20 bạn
Mỗi tuần, các em phấn đấu gom gom đủ tiền cho cơm trưa cho 15-20 bạn

Vì là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn cao lại được thực hiện sau khi tan học (trừ những buổi học 5 tiết) nên phong trào đã thu hút được học sinh tham gia. Không khí đi nhặt ve chai khá háo hức và rôm rả nên chẳng bao lâu các bao phế liệu đã được chất thành đống ngay ngắn.

Số ve chai nhặt được sẽ được tập hợp tại một kho trong trường, cứ một tuần bán một lần. Số tiền bán ve chai hàng tuần sẽ giao cho một người dân gần trường nấu cơm cho các bạn có nhu cầu. Những bữa cơm đảm bảo, đủ chất dinh dưỡng hàng ngày sẽ phục vụ khoảng 15-20 bạn thuộc các xã Long Sơn, Đức Minh, Đức Mạnh (huyện Đắk Mil).

Đặc biệt, hoạt động trên không những được sự hưởng ứng của toàn trường mà nhiều người dân xung quanh còn tích cực ủng hộ.

Một người dân ủng hộ chương trình bằng số ve chai của nhà tự gom góp
Một người dân ủng hộ chương trình bằng số ve chai của nhà tự gom góp

Chú Hoàng Văn Hồng, chủ một quán tạp hóa ngay cổng trường cho biết nói: “Hễ khi nào thấy giấy vụn hay sách vở cũ không còn sử dụng là tôi lại gom vào bao. Nhà tôi lại bán đồ ăn vặt cho các cháu nên cũng được rất nhiều vỏ chai. Bán đi thì cũng chẳng được mấy đồng nên cứ nhiều lại kêu bọn nhỏ ra lấy về để gom góp lại, bán lấy tiền mua thức ăn cho bạn. Tiền kiếm được dùng mua quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, nấu cơm cho bạn nghèo thì có nghĩa hơn chứ”.

Là một trong số những học sinh được “hưởng lợi ích” từ hoạt động này, Ngô Thanh Tao, học sinh lớp 12A3 niềm nở: “Nhà em ở xã Long Sơn, cách trường hơn 15 cây số nên học cả ngày thì em phải ở lại trường. Những năm học trước thì em mang cơm đi ăn, thế nhưng cơm mang từ sáng đến trưa thì nguội ngắt, thậm chí bị hỏng nên em chuyển sang ăn bánh mì. Từ đầu năm học này, chúng em không cần ăn cơm nguội với bánh mì nữa mà được ăn đồ nóng, nhờ số tiền từ việc nhặt ve chai”.

Như một cách cảm ơn hành động ý nghĩa ấy, Tao hàng ngày cũng tham gia cùng các bạn thu gom phế liệu, bìa, giấy vụn để gây quỹ. Thi thoảng, nhà trồng được rau, nam sinh này còn mang đến để ủng hộ bếp ăn.

Những bữa trưa cho học sinh được hình thành từ việc nhặt ve chai, phế liệu
Những bữa trưa cho học sinh được hình thành từ việc nhặt ve chai, phế liệu

Thầy Nguyễn Trường Thi, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du cho biết, đầu năm học 2018- 2019, Đoàn trường THPT Nguyễn Du phát động phong trào giúp đỡ học sinh đi học xa nhà, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được bữa cơm trưa đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau khi bàn bạc, các đoàn viên đã thống nhất triển khai mô hình thu gom ve chai, phế liệu ở quanh trường và xin tại các của hàng tạp hóa.

“Cái hay của việc gây quỹ này là giáo dục các em biết nhường cơm sẻ áo, san sẻ yêu thương với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Không chỉ vậy mà còn dạy các em cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuy số tiền quyên góp được hàng tuần chưa cao, những bữa ăn còn đạm bạc nhưng nó đã kịp thời giúp đỡ các học sinh khó khăn và trên hết là phát huy tinh thần tương thân tương ái trong toàn thể học sinh của nhà trường vào mỗi năm học”, thầy Thi khẳng định.

Vườn ra xanh được trồng sắp đến ngày thu hoạch
Vườn ra xanh được trồng sắp đến ngày thu hoạch

Cũng theo Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du, việc gom ve chai, phế liệu đã được rất nhiều người ủng hộ. Trong thời gian này, để phong trào thêm sinh động, ý nghĩa, Đoàn trường còn triển khai thêm mô hình trồng rau xanh, để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Những luống rau xanh trồng ngay trong khuôn viên nhà trường sẽ được các chi đoàn thay nhau chăm sóc, trong thời gian tới sẽ được thu hoạch và bổ sung vào bữa ăn của các học sinh.

Dương Phong