Kon Tum:

Các giáo viên trên “cổng trời” chung tay dọn trường để chuẩn bị cho khai giảng

(Dân trí) - Vừa qua, địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã chịu tổn thất nặng nề do tình hình lũ lụt, sạt lở diễn ra nghiêm trọng, nhiều ngôi làng bị cô lập và các trường học hư hại nghiêm trọng. Để chuẩn bị ngày khai giảng năm học mới, các giáo viên, cùng dân làng trên “cổng trời” đã góp sức, góp gỗ tiến hành sửa chữa lại trường học.

Vào cuối tháng 8 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã xảy ra những trận lũ khiến các bản làng tan hoang, nhiều tuyến đường và trường học bị sạt lở nghiêm trọng. Một số nhà dân thuộc các làng như làng Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông) và làng Tu Thó (xã Tê Xăng) bị sạt lở nghiêm trọng nên chính quyền đã đưa người dân vào Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học xã Tu Mơ Rông trú ẩn. Cũng vì vậy mà học sinh không thể tựu trường đúng theo quy định của ngành GD&ĐT. Đến đầu tháng 9, thời tiết ở Tu Mơ Rông mới thuận lợi, trời nắng; người dân được di chuyển đến nơi khác để trả lại địa điểm cho nhà trường.

Các thầy cô giáo và người dân đang gấp rút dựng lại các phòng học và nhà ăn trước ngày khai trường
Các thầy cô giáo và người dân đang gấp rút dựng lại các phòng học và nhà ăn trước ngày khai trường

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các ngày 3-4/9, các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học xã Tu Mơ Rông đã cật lực lao động, dọn dẹp trường lớp cho kịp ngày khai giảng năm học 2018-2019.

Tận dụng những thứ còn dùng được, các thầy cô giáo đã sơn sửa các phòng học khang trang
Tận dụng những thứ còn dùng được, các thầy cô giáo đã sơn sửa các phòng học khang trang

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học được chu đáo, trong những ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhà trường đã huy động toàn bộ thầy cô giáo tập trung dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Mỗi người một việc, người vệ sinh phòng, người lau kính, người dọn rửa chén bát, người giặt rèm màn, trang trí lại phòng học…, Suốt thời gian nghỉ lễ, các thầy cô giáo nhà trường hăng say lao động, không nề mệt nhọc. Dù đến trước ngày khai giảng, nhưng các thầy cô vẫn thay nhau dọn dẹp, sơn sửa lại trường và xây dựng thêm nhà ăn cho các cháu. Không chỉ vậy, giáo viên vừa phải dọn phòng học, vừa tranh thủ tập văn nghệ, múa hát, duyệt nghi thức… cho học sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Các giáo viên vừa dọn dẹp và tập duyệt văn nghệ cho ngày khai trường
Các giáo viên vừa dọn dẹp và tập duyệt văn nghệ cho ngày khai trường

Cô Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Tu Mơ Rông cho biết: “Các thầy cô giáo được triệu tập đi làm ngày nghỉ đều rất vui vẻ và đồng lòng. Thậm chí, có thầy cô giáo còn huy động cả chồng, vợ cùng tham gia lao động cho kịp buổi khai giảng…”.

Tiến độ công việc sửa chữa trường vẫn còn làm khi ngày khai giảng đang cận kề
Tiến độ công việc sửa chữa trường vẫn còn làm khi ngày khai giảng đang cận kề

“Năm học mới, Trường PTDTBT Tiểu học xã Tu Mơ Rông có 158 học sinh, trong đó 100 em ở bán trú. Trong khi đó, nhà ăn cho học sinh bán trú còn thiếu nên nhà trường đã phải đi xin gỗ, huy động sự góp sức của người dân để dựng nhà tạm và cần ít nhất 2 phòng ăn. Một phòng được chính quyền địa phương và người dân giúp dựng xong hồi cuối tháng 8; phòng còn lại nhà trường đã xin được căn nhà gỗ để dựng làm nhà ăn cho học sinh nhưng trời mưa triền miên trong thời gian qua nên chưa triển khai được. Tranh thủ trời nắng, trong những ngày nghỉ lễ, các thầy cô lao động cật lực, vừa phải đi tháo dỡ nhà, vừa thuê xe vận chuyển về tổ chức dựng lại nhà ăn tại trường. Cuối cùng thì căn nhà ăn cho học sinh bán trú cơ bản hoàn thành…”, cô Vân cho biết thêm.

Phạm Hoàng