Bà cụ 100 tuổi tặng 7 triệu USD cho trường đại học

(Dân trí) - Tháng 1 vừa rồi, khi từ giã cõi đời ở tuổi 100, bà cụ Grace Groner ở khu Lake Forest, phía bắc Chicago, Mỹ đã tặng khoản tiền khổng lồ 7 triệu USD cho Trường Lake Forest College nơi bà từng học đại học.

Hiệu trưởng nhà trường đã thốt lên: “Ôi Chúa ơi” khi được luật sư của bà Grace thông báo về khoản tiền hiến tặng này.
 
Grace Groner sinh ra ở một cộng đồng nông dân nhỏ ở hạt Lake. Khi Groner 12 tuổi, cả hai bố mẹ bà đều qua đời. Bà được ông George Anderson, một người bạn của bố mẹ bà, nuôi nấng.
 
Gia đình Andersons nuôi bà và người chị sinh đôi của bà, sau đó cho họ đi học Trường Lake Forest College. Sau khi tốt nghiệp năm 1931, Groner làm việc tại Công ty Abbott Laboratories ở gần đó và bà làm thư ký ở đây suốt 43 năm.

Ngay từ khi còn rất trẻ, bà Groner đã có một quyết định mà sau đó đã đảm bảo tương lai tài chính của bà. Năm 1935, bà mua 3 cổ phiếu của Abbott trị giá 180USD và không bao giờ bán ra. Đến khi bà qua đời vào vào tháng 1 vừa qua, số tiền 180 USD ban đầu đã trở thành khoản tiền kếch xù 7 triệu USD. 

Bà cụ 100 tuổi tặng 7 triệu USD cho trường đại học - 1
Bà Grace Groner đã sống rất giản dị và để lại khoản tiền khổng lồ 7 triệu USD cho trường đại học mà bà từng học. (Ảnh: Huffington Post)
 
Tuy là một triệu phú nhưng bà Groner sống vô cùng giản dị. Trên thực tế, bà là một “triệu phú bí mật” vì ít ai biết bà có khoản tiền lớn đến thế.
 
Luật sư của bà Groner, ông William Marlatt, đồng thời là người bạn lâu năm của bà cho biết: “Bà Groner không có những nhu cầu về vật chất như người khác. Bà đã có thể sống trong bất cứ ngôi nhà nào ở Lake Forest nhưng bà đã không làm thế”.
 
Luật sư Marlatt là một trong số ít người biết về khoản tiền khổng lồ của bà Groner. Dù sống ở khu Lake Forest - một trong những thị trấn giàu có nhất của Mỹ với những biệt thự rộng lớn và những chiếc xe đắt tiền nhưng bà Groner vẫn không cảm thấy mình phải thay đổi nếp sống giản dị của mình cho theo kịp với hàng xóm. Bà sống trong một căn hộ trong nhiều năm trước khi một người bạn để lại cho bà một căn nhà nhỏ sau khi người này qua đời.

Là sinh viên cũ của Trường Lake Forest College, bà Groner thường xuyên liên lạc với nhà trường. Bà tham dự các giải bóng đá cũng như các sự kiện văn hóa diễn ra tại trường. Bà cũng từng quyên góp 180.000 USD cho một chương trình học bổng của trường. Khoản tiền này cho phép mỗi năm Trường Lake Forest College có thể gửi một vài sinh viên đi du học.
 
Nhưng bà Groner còn muốn làm được nhiều hơn thế. Bởi vậy, hai năm trước, bà đã lập một quỹ để hiến tặng khoản tài sản của mình. Hiệu trưởng Trường Lake Forest College cũng biết về kế hoạch này của bà Groner nhưng không tưởng tượng nổi số tiền lại lớn đến như thế. Ông chỉ được biết khi bà mất ngày 19/1 vừa qua.
 
Quỹ 7 triệu USD này của bà Groner  mỗi năm sẽ sinh lợi hơn 300.000 USD cho nhà trường, cho phép nhiều sinh viên đi du học và thực tập
 
Nhưng các chương trình du học và thực tập không phải là quà tặng duy nhất của bà Groner dành cho sinh viên Trường Lake Forest College. Bà còn để lại ngôi nhà nhỏ của mình cho nhà trường. Ngôi nhà sẽ được chuyển thành một khu nhà ở cho những sinh viên nữ được nhận học bổng của quỹ. Đó sẽ là một biểu tượng lâu dài mà không tiền bạc nào có thể mua nổi.
 
Bà cụ 100 tuổi tặng 7 triệu USD cho trường đại học - 2
Ngôi nhà nhỏ của bà Groner sẽ trở thành nơi ở cho các nữ sinh viên. (Ảnh: Chicago Tribune)
Xuân Vũ
Theo Chicago Tribune/Huffington Post