TPHCM có 3 thí sinh khiếm thị thi ĐH

(Dân trí) - Để tổ chức cho hai thí sinh khiếm thị là Nguyễn Trường Văn thi vào ngành Nhân học và Đào Thanh Vũ thi vào ngành Xã hội học, trường ĐH KHXHNV TPHCM đã chuẩn bị một phòng thi đặc biệt.

Theo thầy Võ Thanh Hậu, giám thị coi thi phòng thi đặc biệt này, trường đã đầu tư khá  tốn kém cho việc tổ chức phòng thi riêng biệt. Dù chỉ có hai thí sinh, trường vẫn phải cần ba giám thị và một người đọc đề thi cho thí sinh. Sau đó, trường phải thuê một chuyên gia dịch bài làm bằng chữ nổi Braille thành chữ thường. Đây là một cố gắng của trường để giúp học sinh khiếm thị có thể học tập hoà nhập.

 

Cũng theo thầy Hậu, Bộ GD-ĐT nên có quy chế riêng cho các thí sinh khiếm thị, nên cho các em có thời gian làm bài dài hơn. Vì các em phải làm bài bằng chữ nổi Braille, loại chữ này phải dùng kim khắc lên giấy cứng nên sẽ chậm và mất nhiều công sức hơn các thí sinh khác. 

 

Hiện nay, trường chỉ có thể dành một ưu đãi là đọc đề cho Văn và Vũ chép, và không tính thời gian đọc đề, còn thời gian làm bài vẫn phải theo quy định.

 

Được biết, ngoài trường ĐH KHXH&NV ra, năm nay, Nhạc viện TPHCM cũng có 1 học sinh khiếm thị tham gia thi tuyển. Đó là em Nguyễn Anh Tuấn, học sinh trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM.

 

Từ kỳ tuyển sinh 1999-2000, trường ĐH KHXH&NV TPHCM đã tiếp nhận cho thí sinh khiếm thị tham gia thi tuyển vào trường. Khóa đó, cả 4 thí sinh khiếm thị (Nguyễn Văn Bảnh, Nguyễn Văn Long, Đặng Hoài Phúc, Trần Thị Minh Tuyết) thi vào trường đều trúng tuyển. Thí sinh Nguyễn Văn Long còn đậu với số điểm rất cao: 20,5 điểm.

 

Đến nay, bốn bạn khiếm thị này đều đã ra trường và có công việc ổn định. Anh Đặng Hoài Phúc còn là Phó giám đốc Trung tâm tin học Sao Mai, Hiệp sĩ công nghệ thông tin do báo E-Chip bình chọn.

 

 Tùng Nguyên