Sinh viên năm nhất chuẩn bị gì để tới trường lần đầu sau nửa năm học online

Mai Hương

(Dân trí) - Sau một học kỳ học trực tuyến tại nhà, các bạn sinh viên năm nhất có những buổi đi học đầu tiên tại trường.

Háo hức xen lẫn hồi hộp, lo lắng

Sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến kéo dài do dịch bệnh sẽ có rất nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng có lẽ nhiều cảm xúc nhất sẽ là các bạn sinh viên năm nhất, vì đây là lần đầu tiên được học trực tiếp tại trường.

Sinh viên năm nhất chuẩn bị gì để tới trường lần đầu sau nửa năm học online - 1
Diệu Linh lo lắng vì ở trọ, phải học sống tự lập.

Lần đầu được đặt chân đến trường, được tự mình cảm nhận một không gian mới và trở thành một sinh viên thực thụ, Diệu Linh (trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và nhiều bạn trẻ khác đều rất háo hức và hồi hộp.

"Từ lúc nhận được thông báo cho đến bây giờ, cảm xúc của mình vẫn rất lẫn lộn nhưng lớn nhất vẫn là sự háo hức và hồi hộp. Háo hức khi mình được trở thành một sinh viên thực thụ, được cảm nhận trực tiếp môi trường mới, ngồi tại giảng đường nghe giảng với bạn bè và thầy cô, những người trước đó mình chỉ nhìn thấy qua màn hình điện thoại, máy tính", Linh chia sẻ.

Cùng tâm trạng đó, Đức Thắng (trường Đại học Ngoại thương) lại vô cùng hào hứng: "Lần đầu tiên được nhìn ngắm, khám phá ngôi trường trong mơ của bản thân, mình rất nóng lòng và "sốt ruột" muốn được thăm thú khuôn viên của trường, được đi khắp nơi chụp ảnh "sống ảo" check-in với danh xưng sinh viên".

Bên cạnh sự háo hức, mong chờ, Diệu Linh cũng có rất nhiều sự lo lắng, đặc biệt là lo lắng khi phải tự lập hơn trong cuộc sống vì bạn trẻ ở trọ xa nhà. Lần đầu trong đời, cô gái 19 tuổi sống xa gia đình, rời xa vòng tay bố mẹ đến với Thủ đô. Giữa phố phường nhộn nhịp, ồn ào nhưng xa lạ Linh phải thích nghi tự chăm sóc bản thân, đảm bảo việc học tập tốt và học cách tự lập.

Sinh viên năm nhất chuẩn bị gì để tới trường lần đầu sau nửa năm học online - 2
Háo hức đi học nhưng Trang vẫn lo lắng về tình hình dịch bệnh ở Hà Nội.

Khác với nỗi lo học tập xa nhà của Linh, Thu Trang (Học viện Phụ nữ Việt Nam) lại lo lắng khi thay đổi hình thức học và sự an toàn của việc học trực tiếp khi dịch bệnh vẫn còn căng thẳng.

"Học trực tuyến tại nhà mình dễ tập trung hơn với không gian thoải mái và cách ghi chép bài phù hợp với hình thức này nhưng khi đến trường, trong một môi trường mới sẽ có rất nhiều thứ thu hút sự chú ý của mình khi học và bản thân mình cũng chưa biết sẽ học tập như thế nào cho hiệu quả nhất.

Đặc biệt, mình cũng khá lo lắng về sự an toàn của hình thức học này. Hiện tại, mỗi ngày Hà Nội vẫn còn rất nhiều ca mắc Covid-19 mới và còn có thêm biến thể mới Omicron mạnh và khó nhận ra hơn. Tuy học viện của mình đã thống kê các bạn tiêm vaccine mũi 1, 2, 3 và các F0, F1 để phân chia học trực tiếp và trực tuyến nhưng đến học viện tiếp xúc với nhiều người mình vẫn thấy rất lo lắng. Mình mong rằng dịch bệnh sẽ lùi dần và biến mất để sinh viên đi học trực tiếp đảm bảo an toàn và lâu dài hơn", Trang chia sẻ.

Hứa sẽ hăng hái giơ tay phát biểu

Việc đi học trước đây vốn dĩ rất đỗi bình thường, quen thuộc, nhưng giờ đây với các bạn sinh viên năm nhất lại khá lạ lẫm và bỡ ngỡ. Để có ngày đầu tiên đi học trực tiếp trơn tru, tốt đẹp, ngoài mua sắm bổ sung đồ dùng học tập đầy đủ, mỗi bạn trẻ lại chuẩn bị cho bản thân những kỹ năng khác nhau.

"Vì là buổi đi học đầu tiên nên chắc hẳn các thầy cô sẽ "nhớ mặt đặt tên" những bạn sinh viên ấn tượng chăm chú nghe giảng và xây dựng bài. Nắm bắt được tâm lý này, bản thân mình đã chuẩn bị một tâm trí khỏe mạnh để tập trung tiếp thu kiến thức từ thầy cô và đặc biệt là giơ tay phát biểu", Thắng chia sẻ.

Với Thu Trang, bạn trẻ tiết lộ rằng đã chuẩn bị cho mình một kỹ năng giao tiếp tốt. Mặc dù đã làm quen khá nhiều bạn bè, thầy cô trong học kỳ đầu tiên, nhưng đó chỉ qua màn hình điện thoại, máy tính và nếu gặp ngoài đời chưa chắc sẽ tự nhiên được như trên mạng. Chính vì vậy, Trang đã tập trung rèn luyện khả năng giao tiếp của bản thân để có cách ứng xử phù hợp với vai trò là một sinh viên trong học viện, ngoài ra có thể có những người bạn mới chân thành và dài lâu.

Sinh viên năm nhất chuẩn bị gì để tới trường lần đầu sau nửa năm học online - 3
Đức Thắng đã sẵn sàng để có một thời sinh viên "bùng cháy".

Bên cạnh đó, chuyển từ hình thức học trực tuyến sang học trực tiếp Đức Thắng cũng thừa nhận bản thân đôi khi khá "lười" khi phải đi lại xa hơn nhưng nếu được chọn hình thức học, cậu vẫn chọn học trực tiếp vì sẽ có lợi nhiều hơn.

"Thực sự, đôi khi nghĩ lại mình thấy khá "lười" đến trường do nhà xa đi lại sẽ vất vả nhưng mình vẫn thích hình thức học tại trường hơn. Đầu tiên, mình sẽ được tiếp thu kiến thức một cách trực tiếp, dễ dàng đặt câu hỏi cho thầy cô mà không sợ bị lỗi mạng, hay "văng" khỏi lớp học. Mình nghĩ được học trực tiếp và tiếp xúc với các bạn trong lớp cũng là cơ hội dễ dàng cho mình học hỏi từ các sinh viên tài năng xung quanh.

Thứ hai, mình được hoạt động và tham gia những cuộc thi, sự kiện dành riêng cho sinh viên. Đối với mình, trường đại học không chỉ đơn thuần là một môi trường học thuật, đó còn là cơ hội, bàn đạp để mình khám phá được những khả năng và tiềm năng của bản thân. Qua việc tham gia các hoạt động nhóm, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động Đoàn…, mình học được thêm nhiều kỹ năng mềm và thậm chí còn khai phá được những điều mới lạ về bản thân. Một buổi học kết thúc thay vì chỉ loay quanh ở nhà buồn chán mình được ngồi lại trò chuyện, chia sẻ kiến thức hay tham gia vào những hoạt động có ích chắc hẳn sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên", Thắng chia sẻ.

Cuối cùng, các bạn trẻ đều hy vọng rằng buổi học đầu tiên sắp tới của mình sẽ thật tốt đẹp với những điều mới mẻ, các buổi học trực tiếp sẽ ổn định, an toàn với tình hình dịch bệnh được kiểm soát và thuyên giảm dần.

Ảnh: NVCC