Rộn ràng không khí chuẩn bị Tết Việt tại ngôi trường Anh

Bức tranh những ngày cuối năm càng thêm nhộn nhịp khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết, người người háo hức mong chờ đến Tết và không khí tại trường Quốc tế Anh Việt BVIS cũng không ngoại lệ.

Mặc dù đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế từ giáo trình dạy học đến giảng viên đứng lớp nhưng trường quốc Anh Việt (BVIS) vẫn rất đảm bảo được “chất Việt” ở những hoạt động văn hóa truyền thống, điển hình là khung cảnh chuẩn bị cho Hội Xuân – chương trình thường niên thu hút đông đảo học sinh tham gia. 

Nét Việt tại ngôi trường quốc tế

Tình trạng chung của những bậc cha mẹ có con em sớm tiếp cận với hệ thống giáo dục quốc tế là hay lo lắng liệu trẻ có đánh mất “nét Việt” hay dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề toàn cầu hoá, thường gọi là “mất gốc”.

Do đó, để gìn giữ được bản sắc dân tộc, trường quốc tế Anh Việt (BVIS) rất chú trọng đến việc “truyền lửa Việt” cho các em bằng cách giảng dạy song song tiếng Việt và tiếng Anh trong chương trình đào tạo của mình. Ngoài ra, các em còn được tham gia những buổi sinh hoạt, những hoạt động đậm “chất Việt” để có thể phát huy truyền thống, văn hoá lâu đời của ông cha ta.

Đây là hướng tiếp cận giáo dục độc đáo của BVIS, đảm bảo học sinh vừa tiếp thu tinh hoa của nền giáo dục Anh Quốc tiên tiến vừa vẫn giữ được bản sắc dân tộc của mình. Hội Xuân BVIS là một minh chứng đáng tin cậy cho sự hiểu biết sâu sắc của BVIS về nguồn cội và truyền thống của nét văn hoá Việt. Được tổ chức hằng năm, Hội Xuân BVIS là một hoạt động được mong chờ trước thềm năm mới, đã thu hút hơn 1.500 phụ huynh và học sinh tham dự vào mỗi năm.

Không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh cũng hào hứng tham dự Hội Xuân BVIS 2014
Không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh cũng hào hứng tham dự Hội Xuân BVIS 2014.

Một giáo viên của BVIS chia sẻ: “Nhờ công tác tại BVIS mà tôi được biết đến các hoạt động Tết tại Việt Nam, tuy là người nước ngoài nhưng tôi rất thích mùa lễ này. Đặc biệt là khi thấy các em học sinh hào hứng tham gia, điều này giúp chúng tôi tin rằng cách giáo dục song song hai nền văn hoá của BVIS là một định hướng hoàn toàn chính xác.”

Hội Xuân Ất Mùi tại BVIS

Để mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm quý báu và chân thật nhất dịp xuân Ất Mùi, trường BVIS đang tất bật chuẩn bị ráo riết cho ngày hội đặc biệt này.

Hội Xuân BVIS tái hiện đầy đủ các hoạt động náo nhiệt đời thường giúp các em cảm nhận đầy đủ “hương vị” chân thật nhất của một mùa Tết. Ở khu vực trò chơi dân gian, các em học sinh được tham gia các trò chơi truyền thống từ Bắc đến Nam như đi qua cầu khỉ, tạt lon, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, ném còn, làm thiệp, cướp cờ, nhảy sạp…

Các em thích thú trải nghiệm trò chơi cà kheo
Các em thích thú trải nghiệm trò chơi cà kheo.

Các bậc phụ huynh chắc hẳn rất hài lòng khi con trẻ được trải nghiệm những trò chơi mà bố mẹ đã từng “mê” lúc bé. Một cách rất khéo léo để trẻ có thể tiếp cận gần hơn với nét văn hoá Việt qua những trò chơi tưởng chừng như đời thường, nhưng trẻ em thành phố thường ít có dịp được tiếp xúc. Chương trình càng sôi động hơn với tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống do chính các em học sinh tham gia. Những đứa trẻ hoá thân vào cô nàng mặc áo tứ thân hay cô gái e thẹn với chiếc áo bà ba chắc chắn sẽ rất lạ lẫm và thích thú.

Các trò chơi dân gian luôn là địa điểm thu hút các em học sinh tham gia
Các trò chơi dân gian luôn là địa điểm thu hút các em học sinh tham gia.

Khu vực chợ quê được trang trí và dàn dựng như một khu chợ ngày Tết với hàng gánh, trang phục truyền thống đậm chất miền quê dân dã. Đâu đó những sạp bán bánh chưng, lá dong…quầy kẹo mứt, tò he… Xung quanh là ông đồ già với những câu đối thư pháp tuyệt đẹp. Khu vực ẩm thực được chuẩn bị hơn 30 món ăn truyền thống của các vùng miền Bắc – Trung – Nam cho các em học sinh thoải mái lựa chọn. Trẻ sẽ được trải nghiệm ẩm thực một vòng đất nước với các loại thức ăn đặc trưng ngày Tết.

Các gian hàng tại khu vực Chợ quê tái hiện phiên chợ truyền thống
Các gian hàng tại khu vực Chợ quê tái hiện phiên chợ truyền thống.

Đã tham dự Hội Xuân vào năm trước nhưng Minh Thư – học sinh lớp 8 vẫn không giấu sự háo hức: “Em đã được tham gia Hội Xuân một lần rồi, thú vị lắm. Đó là lần đầu tiên em được mặc áo bà ba, quấn khăn rằn như những cô diễn viên trong phim mẹ hay xem. Lại còn được chơi những trò chơi giống phim kể truyện cổ tích trên TV với các bạn. Tiếc là mỗi năm chỉ có một lần nên em đã mong chờ rất lâu.”

Ông đồ chăm chú viết câu chúc tặng các gia đình đến tham dự Hội Xuân BVIS
Ông đồ chăm chú viết câu chúc tặng các gia đình đến tham dự Hội Xuân BVIS.

Không chỉ thầy mà trò tại BVIS đều mong chờ một mùa Lễ hội Xuân Ất Mùi tưng bừng với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích đậm nét Việt, các ông bố bà mẹ sẽ có thể xoá bỏ nỗi lo “mất gốc” trong ngôi trường quốc tế. Tại BVIS, trẻ luôn được đảm bảo đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ nét truyền thống Việt.