Nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ đồng: Dư sức đỗ đại học nhưng bỏ bài vì nghèo

Mai Linh

(Dân trí) - Chia sẻ đầy bất ngờ về học vấn của nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ đồng Đoàn Di Băng đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong chương trình thực tế Quý ông hoàn mỹ, vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng tham gia với vai trò khách mời và có những chia sẻ về học vấn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ đồng Đoàn Băng Di đã chia sẻ về việc vì sao cô chỉ học đến lớp 12 mà không học lên bậc đại học.

Nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ đồng: Dư sức đỗ đại học nhưng bỏ bài vì nghèo - 1

Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng là một trong 3 khách mời trong tập 5 của chương trình Quý ông hoàn mỹ (Ảnh: Fanpage chương trình).

Di Băng khẳng định ở thời điểm vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, bản thân cô dư sức thi đậu vào một ngôi trường thuộc top đầu. Tuy nhiên, Đoàn Di Băng đã quyết định ngừng việc học hành lại vì gia đình cô ngày ấy quá nghèo, không đủ khả năng tài chính trang trải cho việc học.

Nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ đồng: Dư sức đỗ đại học nhưng bỏ bài vì nghèo - 2

Chia sẻ của Di Băng khiến nhiều netizen không khỏi xúc động trước sự hi sinh mà cô dành cho gia đình (Ảnh: Fanpage chương trình).

Cụ thể, Di Băng tâm sự: "Chị sống trong một gia đình không phải lúc nào cũng có ba mẹ ở cạnh bên để có tình thương đầy đủ bởi vì nhà quá nghèo nên ba mẹ phải bươn ra đi làm hết. Chị dư sức đậu vào đại học bởi bài thi đối với chị quá đơn giản nhưng vì chị bỏ không làm. Chị làm một vài câu tượng trưng rồi nộp và đi về. Chị biết mình làm mẹ mình buồn khi nói: "Con không đậu được đại học" nhưng có vậy thì chị mới có thể đi kiếm tiền.

Ba mẹ nào cũng vậy, luôn mong con học giỏi, mong con học cao chứ không mong kiếm tiền về cho ba mẹ đâu. Nhưng mình biết bổn phận mình phải mang tiền về, tại thứ ba mẹ mình cần nhất khi đó là tiền. Chỉ có tiền mới có thể làm ba mẹ mình hạnh phúc, mới có thể vực dậy cả gia đình, nó mới làm ba mẹ mình ngẩng đầu lên được vì ba mẹ mình phải cúi đầu trong thời gian quá lâu rồi".

Vì đặt vấn đề gia đình quá cao nên khi lấy chồng đại gia, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu cô là: "Ôi, mình chọn đúng người rồi". Bởi lẽ đại gia Nguyễn Quốc Vũ cũng là người rất coi trọng gia đình. Anh luôn đặt gia đình lên đầu, dành sự ưu tiên đặc biệt cho "tổ ấm" hạnh phúc của mình.

Nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ đồng: Dư sức đỗ đại học nhưng bỏ bài vì nghèo - 3

Vì gia cảnh nghèo khó, Đoàn Di Băng chỉ học hết lớp 12. Sau đó, bươn chải kiếm tiền bằng cách làm nhiều công việc khác nhau để có thể lo cho gia đình. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Trước đó, Đoàn Di Băng từng "gây bão mạng" vì độ "chịu chơi". Nữ đại gia không chỉ "tậu" những chiếc xế hộp đắt tiền đến từ các thương hiệu hàng đầu và những món đồ hiệu xa xỉ mà cô còn đặt mua những món nội thất từ khắp nơi trên thế giới tân trang cho căn dinh thự "triệu đô" của cô.

Tuy nhiên, trước việc Di Băng không học đại học để đi kiếm tiền, hay là việc cô cố tình không làm bài thi đúng với sức của mình nhận được phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

"Nhà càng nghèo càng phải cố gắng đậu đại học mới đúng", H.H. Xanh bình luận.

"Đậu đại học mà không học để mưu sinh thì mình tin. Chứ mà bỏ giấy trắng không làm cho mình rớt thì có mình Di Băng", K.S viết.

"Người giàu nói gì cũng đúng", Đ.Thu Thủy bình luận.

"Nói không bằng chứng khó tin được. Lấy học bạ cấp ba cho coi bảng điểm mới tin", L. Minh bình luận.

"Nhà mình cũng nghèo. Tâm lý của mình ngày đó là kiểu gì cũng phải đậu đại học dù không biết tương lai như thế nào nhưng nghĩ đại học là con đường duy nhất thoát nghèo. Vừa học vừa làm thêm trang trải. Chứ nghĩ không học tương lai mù mịt lắm", bạn Hòa An viết.