Gặp già làng khuyến học ở Quảng Trị

Bà con dân tộc Vân Kiều ở thôn Ba Tầng (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) luôn gọi ông Ăm Thi bằng cái tên thân thương “Già làng khuyến học”.

Ăm Thi (trái) trao đổi với già làng trong thôn để thực hiện tiếp công tác tuyên truyền khuyến học.  ảnh:N.V
Ăm Thi (trái) trao đổi với già làng trong thôn để thực hiện tiếp công tác tuyên truyền khuyến học. ảnh:N.V

Ở tuổi 90, Ăm Thi trông vẫn còn phong độ. Nụ cười, giọng nói của ông ấm như cây đại thụ chở che dân bản. Ngước đôi mắt thâm sâu lên nóc căn nhà sàn bạc phếch dấu ấn thời gian, ông Thi nhớ lại cái thuở cơ cực của mình. Ông sinh ra vào thời chiến, cái ăn không có nói chi chuyện học hành. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông tham gia bộ đội đến ngày hòa bình mới xuất ngũ. Và may mắn là trong những ngày tháng chiến đấu ông đã được học rồi biết chữ, tính toán. Trở về quê hương những ngày núi đồi còn cọp dữ, ông Thi cùng bà con lao vào cuộc chiến mới – cuộc chiến làm kinh tế để có cái ăn, xóa đói, giảm nghèo.

Là người có chữ, ông được bà con bầu giữ chức già làng. Được đi nhiều nơi, ông nhận ra nơi nào có con chữ thì nơi đó kinh tế phát triển, người dân biết cách làm ăn… Ông lập tức cùng chính quyền thôn, xã tích cực vận động con em mình phải đi học đến nơi đến chốn. Ngặt một nỗi, nơi núi rừng này các em phải đi bộ 18-20km mới đến trường. Không có nhà bán trú, thiếu cái ăn, phương tiện đi lại, đường sá hiểm trở khiến các em nản chí, bỏ học.

Không đành lòng nhìn cảnh con em mình cứ nghèo từ thế hệ này sang thế hệ khác, Ăm Thi ngày đêm vẫn kiên trì đến tận nhà thủ thỉ, động viên con em bám con chữ. “Mình nói nếu không học thì không thoát được nghèo đâu. Đêm nào cũng nói, như mưa dầm thấm lâu nên các em đi học đều hơn, giỏi hơn và còn tự động viên nhau đi học nữa” – ông Thi cho biết. Như trường hợp em Hồ Văn Minh trước đây nhiều lần có ý định bỏ học vì nhà quá nghèo.

Để giúp em, ông Minh vận động bà con trong thôn quyên góp mỗi người một ít tiền, gạo giúp em có cái ăn để đến trường. Ngày Minh lên đường vào TP.Huế thi đại học, bà con trong thôn góp tiền bạc cho em tiền tàu xe, ăn uống. Và giờ đây, Minh sắp được bố trí làm việc ở địa phương sau khi tốt nghiệp. Trong 5 năm trở lại đây, năm nào thôn Loa cũng có em đậu đại học, cao đẳng, số em bỏ học giữa chừng giảm hẳn có công rất lớn của Ăm Thi.

Ông Hồ Văn Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Ba Tầng cho biết: Ông Thi là trụ cột của xã nhà. Nhờ ông khuyến học mà giờ đây tỷ lệ học sinh đến trường ở xã cao hơn trước. Số con em tốt nghiệp cao đẳng, đại học quay về địa phương phục vụ cũng nhiều, địa phương được “mở mày mở mặt”./.

Theo Dân Việt