“Đọc sách không phải để giải trí”

(Dân trí) - Gặp gỡ và giao lưu với các bạn học sinh nhỏ tuổi Việt Nam tại Nhà thiếu nhi TPHCM, thần đồng văn chương Adora đã chia sẻ kinh nghiệm viết sách của mình. Đó là cả một quá trình - đọc, quan sát và tập viết.

Adora khẳng định việc được mọi người gọi là thần đồng không hề gây ra một áp lực nào cho em. Ngược lại, Adora lấy đó là động lực, khích lệ em viết nhiều hơn. Adora muốn từ trang viết của mình sẽ truyền cảm hứng đến các bạn. Những chuyến đi của cô bé, những người bạn xung quanh, tất cả mọi thứ diễn ra hằng ngày đều được Adora đưa vào trang viết. 

Cũng giống bạn đọc Việt Nam, Adora rất thích Harrypotter nhưng cô bé không hề bắt chước mô hình nhân vật hay cách kết thúc câu chuyện. Đối với em, kết thúc là cái mà em cho là hợp lí nhất, tự nhiên nhất. Điển hình như câu chuyện “Chiến thắng của tình yêu” thì dù cho quyền lực của ngài công tước có lớn lao thế nào, ảnh hưởng của dòng dõi quý tộc ra sao thì Adora vẫn kết thúc câu chuyện bằng cách để cho tình yêu của Rotrind và Walter chiến thắng. 

Adora chân thành chia sẻ cách viết với các bạn thiếu nhi TPHCM: “Trước tiên các bạn hãy quan sát xung quanh, tìm cảm hứng từ một vật gì đó như chai nước này chẳng hạn rồi tưởng tượng câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, kết thúc ra sao”. Theo cô bé, tất cả những suy nghĩ đó nên viết ra giấy nháp chứ đừng để trong đầu.

Mỗi khi viết xong một câu chuyện, Adora thường đem hỏi mẹ, chị gái hoặc các bạn trong lớp để các mọi người góp ý, chỉnh sửa. “Lắng nghe sự phê bình cũng là một cách để tác phẩm của bạn dễ được đọc giả đón nhận hơn”, Adora khẳng định rất “người lớn”. 

Mỗi ngày, Adora đọc từ 3 đến 4 quyển sách. Cô bé có đam mê đặc biệt với thể loại sách lịch sử Trung Quốc, triết học Voltaire… Đọc những tác phẩm của Adora, mọi người không tránh khỏi ngạc nhiên vì lượng kiến thức khổng lồ của một cô bé 10 tuổi. Em gọi tên chính xác vũ khí thời trung cổ, hiểu rõ quan hệ xã hội của các tầng lớp, giai cấp sống cách em vài thế kỉ. Cô bé nói: “Đọc sách không phải chỉ để giải trí. Qua những trang sách, cả thế giới kì diệu sẽ mở ra”. 

Tuy kiến thức trưởng thành nhưng thực chất Adora cũng chỉ là một cô bé. Đến với các bạn thiếu nhi TPHCM trong buổi giao lưu, Adora như một nàng công chúa nhỏ với bộ váy đầm màu hồng, đôi giày búp bê xinh xắn. Cô bé tròn xoe mắt và cười thật to với những tiết mục ảo thuật của chú Mạc Can. Cô bé vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, chạy luôn lên sân khấu diễn chung với người nghệ sĩ tài hoa đồng thời cũng là một nhà văn có nhiều tác phẩm được bạn đọc Việt Nam yêu mến này. 

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi. Các bạn học sinh hào hứng đặt câu hỏi với Adora. Những cánh tay nhỏ nhắn cố gắng nhướng người lên thật cao để chị MC phương thảo trông thấy. Bạn Winky, học sinh trường Quốc tế (International school) nóng lòng đến nỗi vừa giơ tay vừa chạy ù lên gần sân khấu. Cả khán phòng vỗ tay rần rần với món quà mà Winky đem theo tặng Adora. Đó là hình ảnh 3 cô gái Việt Nam trong trang phục 3 miền Bắc Trung Nam. Winky mong muốn: “Khi trở về Mỹ, Adora sẽ có những kỉ niệm đẹp về hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu học”. 

Buổi giao lưu kết thúc bằng bài hát Bốn phương trời. Mọi người xiết chặt tay nhau thật thân thiện. Các bạn thiếu nhi tranh thủ chụp hình lưu niệm với Adora, tặng những món quà mà các bạn đặt biệt mang đến dành cho cô bạn thần đồng đến từ nước Mỹ này.  

Kim Hường