Kon Tum:

Chuyện nữ Hiệu trưởng hết lòng vì học sinh khó khăn ở vùng cao

Nay Săt

(Dân trí) - Hơn 20 năm qua, ngoài việc hoàn thành xuất sắc sự nghiệp "trồng người", cô Trần Thị Thu Thủy nhiệt huyết với công tác thiện nguyện giúp đỡ học trò có hoàn cảnh khó khăn.

"Nhiệt huyết, chân thành và sáng tạo" là những gì mà mọi người nhận xét về nữ hiệu trưởng Trần Thị Thu Thủyở Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Cô Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Chính vì vậy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô đã ý thức được việc học rất quan trọng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi tốt nghiệp lớp 12 cô Thủy đã phải từ bỏ ước mơ theo học ngành y để theo học ngành sư phạm.

Chuyện nữ Hiệu trưởng hết lòng vì học sinh khó khăn ở vùng cao - 1

Cô Trần Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) (áo đen) với những hoạt động từ thiện, tấm gương tích cực vì học sinh nghèo, mảnh đời bất hạnh (Ảnh: NVCC).

"Do gia đình khó khăn, lúc đó, tôi phải từ bỏ ước mơ học ngành y ấp ủ nhiều năm trời. Nhưng lựa chọn ngành sư phạm đã giúp tôi có sự trải nghiệm, thấu hiểu và chia sẻ với những học trò khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Khi ra trường, tôi được phân công dạy ở những vùng khó khăn. Chứng kiến cảnh học sinh đến trường học không có sách vở, dụng cụ học tập, tôi cảm thấy thương các em và hạnh phúc với nghề giáo hơn khi giúp được các em vượt khó đến trường", cô Thủy bộc bạch.

Chuyện nữ Hiệu trưởng hết lòng vì học sinh khó khăn ở vùng cao - 2

Với nữ hiệu trưởng Trần Thị Thu Thủy, sống là để sẻ chia, thanh xuân chỉ có một lần và hãy làm những điều ý nghĩa nhất để không phải hối tiếc (Ảnh: NVCC).

Khi tốt nghiệp Trung cấp, cô Thủy không dừng lại việc học mà tiếp tục học lên Đại học rồi về công tác tại trường Tiểu học Tân Điền (xã Đoàn Kết, TP Kon Tum). Hồi đó, cô Thủy chỉ có một chiếc xe đạp cũ của gia đình để đi dạy. Mỗi ngày, cô luôn cố gắng dậy từ sáng sớm, đạp xe hơn 10km để vào làng dạy chữ cho học trò.

Theo cô Thủy, ngày đầu tiên nhận lớp dạy, cô đã chứng kiến cảnh các em học lớp 1 đi chân đất, quần áo, mặt mũi  lấm lem bùn đất. Không những thế, các em là con em đồng bào dân tộc còn chưa thông thạo tiếng Việt nên bị bất đồng ngôn ngữ với giáo viên.

Chứng kiến và thấu hiểu hoàn cảnh học trò thiếu ăn, thiếu mặc khi đến trường, cô Thủy bắt đầu kêu gọi gia đình, bạn bè hỗ trợ quần áo, mì tôm cho các em. Dần dần, những việc làm ý nghĩa của cô được nhiều người biết đến. Những ngày cuối tuần, cô đến từng buôn làng, trường học khó khăn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh.

Chuyện nữ Hiệu trưởng hết lòng vì học sinh khó khăn ở vùng cao - 3

Gia đình, bạn bè chia sẻ và đồng hành với nữ hiệu trưởng Thủy trong công tác thiện nguyện vì học trò (Ảnh: NVCC).

"Ngày ấy, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, tôi phải gõ cửa từng nhà, tiếp cận từng người để quyên góp từ 10.000 đồng để giúp đỡ các em học sinh khó khăn. Lúc đó, nhiều giáo viên khác thấy tôi làm việc ý nghĩa cũng sẵn sàng đóng góp, theo tôi trao những phần quà cho các em học sinh vùng khó", cô Thủy chia sẻ.

Suốt hàng chục năm làm thiện nguyện, cô Thủy không nhớ đã đến bao nhiêu buôn, làng và hỗ trợ cho bao nhiêu người dân, học sinh khó khăn. Cô chỉ nhớ, mỗi khi có người khốn khó cần đến, cô đều sẵn sàng giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng và khả năng của mình.

Nhiều năm qua, để huy động được phụ huynh cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục học sinh, giúp những em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến lớp, cô Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh từ quần áo, sách vở, bảo hiểm cho học sinh nghèo, đồ dùng học tập đến trao tặng học bổng… vào mỗi dịp khai giảng năm học mới, tổng kết năm học và các dịp lễ, tết.

Từ khi còn là giáo viên đến khi làm hiệu trưởng, cô Thủy vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở trường, sắp xếp thời gian cuối tuần hoặc buổi tối để đến thăm học trò có hoàn cảnh khó khăn, tìm cách hỗ trợ các em.

"Điều tôi biết ơn nhất hàng chục năm qua, chính là sự tin tưởng, ủng hộ của gia đình, bạn bè, các mạnh thường quân, tình nguyện viên đã đồng hành cùng tôi trên hành trình thiện nguyện", cô Thủy nói.

Với những cống hiến của mình, cô Thủy nhiều năm liền được các cấp công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến; nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016-2017, 2017-2018. Đặc biệt, nữ hiệu trưởng ở Gia Lai được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.