Chàng trai một tay người Dao quyết tâm theo đuổi ước mơ vào đại học

Duy Phương

(Dân trí) - Sinh ra trong một hộ gia đình nghèo và không may mất đi một cánh tay sau tai nạn, Lý Dào Quyên vẫn quyết định theo đuổi con chữ để hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn.

Chàng trai một tay người Dao quyết tâm theo đuổi ước mơ vào đại học - 1

Lý Dào Quyên - chàng trai một tay người Dao nghị lực theo đuổi giảng đường đại học tham gia chương trình Trạm Yêu Thương (Ảnh: VTV).

Vượt lên nghịch cảnh

Lý Dào Quyên (22 tuổi) - sinh viên năm 2 trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: "Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hộ nghèo của xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Gia đình mình là người dân tộc Dao, xuất thân từ nghề nông nên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu đến từ công việc trồng trọt và chăn nuôi".

Gia đình Quyên là người dân tộc Dao đỏ, Quyên là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Kinh tế gia đình chẳng hề dư dả, sau khi học hết cấp 1, chị gái Quyên phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm kinh tế, trao lại cơ hội học tập cho các em.

"Nhà mình mưu sinh bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, mỗi lần bán hoa màu và gia cầm thì có nguồn thu. Nhưng cũng chỉ đủ ăn, rồi lại đổ tiền vào mua phân bón và con giống hết, nên cũng chẳng còn gì để tiết kiệm", Quyên nói.

Năm 10 tuổi, Lý Dào Quyên chẳng may gặp phải tai nạn điện giật, cuộc phẫu thuật năm ấy đã vĩnh viễn lấy đi của Quyên cánh tay phải. Càng trưởng thành, Quyên lại càng cảm thấy tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể.

"Khi ấy, mình khóc nhiều vì tủi thân, mình luôn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân: Tại sao lại dại dột đến vậy? Tại sao lại là mình? Tại sao mình không được may mắn lành lặn như bao người khác,...?", Quyên bồi hồi nói.

Chính từ những biến cố nghịch cảnh, Lý Dào Quyên luôn lấy đó làm động lực để quyết tâm theo đuổi con chữ tới tận bây giờ. Với chàng trai một tay người Dao, học tập là liều thuốc bổ tinh thần hữu hiệu nhất giúp cậu đứng dậy và bước qua những vấp đầu đời.

Nhà cách xa trường 7 km đường đồi núi, nên sáng nào Quyên cũng phải dậy thật sớm để đi bộ tới trường cho kịp giờ vào lớp. Nhìn bạn bè được đi xe đạp, Quyên chạnh lòng ao ước. Tuy nhiên, vì Quyên chỉ còn một tay, nên bố mẹ không thể đồng ý cho cậu tới trường bằng xe đạp.

Khó khăn vất vả là vậy, nhưng ngọn lửa đam mê con chữ trong Lý Dào Quyên lại chưa bao giờ tắt. Ước mơ theo đuổi con đường học vấn để trở thành luật sư của Quyên vừa để đáp lại sự kỳ vọng từ gia đình, vừa để khẳng định mục tiêu của chàng trai dân tộc Dao "mất đi một tay nhưng mình vẫn hoàn toàn đủ khả năng để học tập và theo đuổi đam mê như bao người bình thường khác".

Nỗ lực 12 năm đèn sách của chàng trai một tay người Dao cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt đầu tiên khi kết quả thi THPT Quốc Gia đạt 22 điểm tại khối C và trúng tuyển vào trường Đại học Mở Hà Nội.

"Nhận được thông báo trúng tuyển, mình nửa vui nửa buồn. Vui là vì đạt được ước mơ đỗ đại học. Buồn là bởi lo cho bố mẹ, bố mẹ mình không phản đối việc mình theo học đại học, nhưng hơn ai hết, mình hiểu được sự khó khăn về kinh tế mà gia đình mình sẽ phải gánh khi mình đi học là lớn như thế nào", Quyên chia sẻ.

Sau bao lần đắn đo suy nghĩ, Quyên cùng gia đình quyết định viết tiếp giấc trở thành luật sư còn dang dở.

Ngày đầu tiên đặt chân xuống Hà Nội, hành trang Lý Dào Quyên mang theo đơn giản là 1 bao gạo, 1 chiếc nồi cũ và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

"Trước khi lên đường, bố mẹ em có động viên em cố gắng học tập. Hiện giờ bố mẹ chỉ có từng này tiền thôi, con cứ cầm tạm đi trước, rồi có gì bố mẹ sẽ vay mượn thêm", Lý Dào Quyên xúc động kể lại.

Ngược chiều gió

Đi ngược lại với tư tưởng của số đông người dân tộc Dao sinh sống tại địa phương rằng "việc học không hề quan trọng, sau rồi cũng sẽ về nhà dựng vợ gả chồng và làm nông", Lý Dào Quyên quyết tâm theo đuổi đến cùng với con chữ dù có phải vượt qua bao nhiêu rào cản.

"Mình chỉ sợ không được đi học, chứ chỉ cần được đi học cái chữ, khó khăn đến mấy mình cũng chịu được", Quyên khẳng định.

May mắn thay, khi còn đang bỡ ngỡ với môi trường mới, nhờ sự kết nối từ đại diện các nhóm cộng đồng, Quyên được giới thiệu đến với ngày hội Chào tân sinh viên. Tại đó, Quyên có cơ hội gặp gỡ và quen biết TS. Bàn Tuấn Năng - Chủ tịch CLB người Dao Việt nam, sau Quyên gọi thân mật là chú Năng.

Biết được hoàn cảnh cùng ý chí quyết tâm đi "ngược chiều gió" để theo đuổi con đường đại học của chàng trai một tay người Dao, TS. Năng lập tức kêu gọi một khoản tiền nhỏ ủng hộ cho Quyên để chi trả học phí năm nhất và bàn bạc với nhà trường tạo điều kiện giảm phí sinh hoạt cho Quyên.

Chàng trai một tay người Dao quyết tâm theo đuổi ước mơ vào đại học - 2

Lý Dào Quyên cùng TS. Bàn Tuấn Năng tham gia chương trình Trạm yêu thương (Ảnh: VTV).

Mới đây, khi gặp lại TS. Bàn Tuấn Năng tại chương trình Trạm yêu thương của VTV phát sóng về câu chuyện nghị lực của chính mình, Lý Dào Quyên không giấu nổi niềm vui khi được ôn lại những kỉ niệm khó quên cùng ân nhân giúp đỡ mình từ những ngày đầu chân ướt chân ráo xuống nhập học.

"Chú Năng không chỉ là ân nhân giúp đỡ mình trong cuộc sống, chú còn giống như một người thầy, người cha dạy mình từ việc giao tiếp đến các kỹ năng mềm, chia sẻ kinh nghiệm sống quý báu và tiếp lửa đam mê cho mình cũng như nhiều bạn sinh viên người Dao khác", Quyên chia sẻ.

Hiện tại, Lý Dào Quyên cùng một số bạn sinh viên người Dao đang sống chung tại một căn chung cư nhỏ do TS. Bàn Tuấn Năng hỗ trợ. Bên cạnh đó, chú Năng còn tạo thêm cơ hội việc làm cho Quyên cùng nhiều bạn khác để có thêm thu nhập cá nhân và chi tiêu cho cuộc sống.

Chàng trai một tay người Dao quyết tâm theo đuổi ước mơ vào đại học - 3

Lý Dào Quyên tham gia bán hàng tại hội chợ để kiếm thêm thu nhập (Ảnh: NVCC).

Trên chặng đường theo đuổi con chữ gian nan ấy, Lý Dào Quyên không quên kể cho chúng tôi nghe về cộng đồng sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội. Quyên coi đây giống như một "trạm yêu thương" nơi đất khách, là nơi mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện thường ngày và giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn.

"Cộng đồng sinh viên người Dao giống như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Ở đây mình được gặp gỡ và quen biết nhiều đồng hương hơn. Biết được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn cả mình, mình lại có thêm động lực để cố gắng, không nản chí", Quyên nói.

Chàng trai một tay người Dao quyết tâm theo đuổi ước mơ vào đại học - 4

Lý Dào Quyên cùng các bạn sinh viên người Dao sinh sống tại Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Hành trình "Trạm yêu thương" của Lý Dào Quyên đã được ghi hình và phát sóng trên sóng truyền hình VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.