Cậu học trò miền sơn cước đỗ điểm cao 2 trường Y

(Dân trí) - Đó là em Tô Quang Duy, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh), thi đỗ cả 2 trường ĐH Y Hà Nội và Học viện Quân y với điểm số khá cao. Trước đó, Duy đạt giải Ba kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay.

Theo chân thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 của Tô Quang Duy, chúng tôi tìm đến nhà em ở thuộc xóm 9 (xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cách Trường THPT Hương Khê khoảng 12km. Đường vào nhà Duy đi lại khá khó khăn. Ngôi nhà bé nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Ngàn Sâu là nơi Duy sinh sống cùng bố mẹ và hai chị. Nỗ lực trong học tập, Duy đã ấp ủ những giấc mơ cho riêng mình và lập nên những thành tích khiến nhiều người khâm phục.
 
Em Tô Quang Duy (
Em Tô Quang Duy (bên trái) cùng bạn tại lễ vinh danh những học sinh giỏi quốc gia ở Hà Nội.

Con đường đến với danh hiệu học sinh giỏi quốc gia

Bố mẹ làm nghề nông, nên Duy hiểu hơn bao giờ hết cái nhọc nhằn, gian khổ của những người nông dân chân lấm, tay bùn nơi mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Làm nông không đủ ăn, mẹ Duy thường xuyên phải dậy sớm đạp xe hàng chục cây số đem hàng tạp hóa xuống bán ở các chợ vùng hẻo lánh để kiếm lời nuôi chị em Duy ăn học. Còn bố Duy khi nông nhàn lại theo người ta đi làm mộc kiếm thêm chút thu nhập.

Duy là con út trong gia đình, sớm bộc lộ tố chất thông minh, nên cả nhà tập trung đầu tư việc học cho Duy. “Gọi là đầu tư cho oách nhưng chỉ là ưu tiên thêm cho cháu một vài quyển sách, quyển vở, cái bút gì đó làm phần thưởng khi đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài một buổi đến trường, cháu cũng như các chị phải phụ giúp bố mẹ chuyện đồng áng và việc nhà. Dù là con út, nhưng Duy không bao giờ tỵ nạnh các chị trong mọi việc mà luôn cố gắng hoàn thành trước để dành thời gian cho sách vở”, bác Quyền - bố Duy cho biết.

Được sự quan tâm tận tình của bố mẹ và hai chị, Duy luôn ráng sức học tập thật giỏi để mong thoát khỏi cái nghèo và giúp ích cho quê hương. Tiếp bước truyền thống hiếu học của các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước, những năm học cấp 1 và cấp 2, Duy luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp và trường về thành tích học tập, những kỳ thi học sinh giỏi huyện em luôn “ẵm” về những giải cao cho nhà trường. Bởi vậy, thầy cô và bạn bè hết lòng quý mến, yêu thương Duy.

Kỳ thi chuyển cấp vào Trường THPT Hương Khê, Duy đã xuất sắc thi đậu vào lớp chọn A1 của trường. Bố mẹ vốn nghèo, vất vả lắm mới kiếm đủ tiền chu cấp cho hai chị học Cao đẳng Y và Kế toán, nên từ khi Duy học lên lớp trên, khó khăn lại tiếp tục đè lên đôi vai hao gầy của bậc sinh thành.

Nhà quá xa trường, đi lại gặp nhiều trở ngại nên Duy được bố mẹ gửi ở lại nhà dì dượng ở thị trấn để ăn học. Dù thiếu thốn dụng cụ học tập, các tài liệu tham khảo, nhưng với trí thông minh vốn có và không ngại trao đổi bài vở với thầy cô, bạn bè, suốt 3 năm học THPT Duy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Trong đó, năm học lớp 12, Duy đã đạt giải Khuyến khích môn Toán học và giải Nhì tại Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh.

Những thành tích học tập đáng nể của Duy.

Những thành tích học tập đáng nể của Duy.

Đạt thành tích này, Duy đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh ôn luyện để tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay. “Những ngày phải tập trung ôn thi tại thành phố, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ và trường lớp rất nhiều. Tự hứa với lòng mình dù khó khăn đến đâu cũng quyết tâm thi đậu học sinh giỏi quốc gia để làm quà tặng bố mẹ và thầy cô. Em đã dành tối đa thời gian cho ôn luyện, hầu như toàn thức đêm để học. Do quá ráng sức nên còn cách kỳ thi khoảng mấy tuần em đã bị ốm nặng. Nhờ mẹ chăm sóc tận tình nên em đã chóng khỏe để kịp tập trung lên đường đi thi”, Duy nở nụ cười hiền cho biết.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Duy đã đạt giải Ba Kỳ thi quốc gia giải Toán trên máy tính cầm tay, năm học 2012-2013.

“Nếu như cháu nó không bị ốm mất mấy tuần chắc thành tích đạt được trong kỳ thi sẽ cao hơn. Dù sao, với những gì cháu đã làm được, vợ chồng tôi đã cảm thấy ấm lòng rồi”, bác Hồng - mẹ của Duy cho hay.

Xuất sắc thi đỗ 2 trường Y

Sau kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cậu học trò thư sinh, có khuôn mặt tươi sáng và đôi mắt hiền từ lại tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học. Với Duy, kỳ thi tốt nghiệp không đáng ngại, nhưng thi vào Đại học, nhất là những trường danh tiếng thì không thể chủ quan, nhất thiết phải trang bị cho mình một khối lượng kiến thức vững chắc trước khi “vượt vũ môn”.

Không có điều kiện để đi học thêm như các bạn, Duy tự học ở nhà. “Nhà dì dượng có máy tính kết nối Internet nên sau khi nắm chắc các kiến thức cơ bản trong sách, em thường vào mạng để tìm kiếm các kiến thức bổ trợ, nhất là tìm các bộ đề thi Đại học, rồi mày mò tự giải, sau đó đối chiếu với đáp án để rút kinh nghiệm. Với phương pháp học khoa học và kiên nhẫn tìm phương pháp giải cho các bài tập khó dần dần đã giúp em nắm chắc kiến thức các môn Toán, Hóa, Sinh cho kì thi Đại học”, Duy chia sẻ về phương pháp tự học của mình.

Kỳ thi Đại học vừa qua, em đã đăng ký thi vào trường ĐH Y Hà Nội và Học viện Quân y bởi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người nghèo là nguyện vọng tha thiết ấp ủ từ bé của Duy.

Căn gác xếp bé nhỏ của gia đình dùng để tránh lũ là góc học tập của Duy.

Căn gác xếp bé nhỏ của gia đình dùng để tránh lũ là góc học tập của Duy.

Ngày 2 trường thông báo kết quả trúng tuyển, cả miền sơn cước Hương Khê xôn xao cả lên khi hay tin, Duy đã thi đậu vào cả trường ĐH Y Hà Nội (đạt 29 điểm) và Học viện Quân y (đạt 27,5 điểm).

Không giấu được cảm xúc vui mừng, thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Nếu ở các trường chuyên, việc học sinh thi đậu điểm cao như Duy là chuyện bình thường, còn ở một ngôi trường ở miền núi còn gặp nhiều khó khăn, có một học sinh thi đậu điểm cao vào cả 2 trường Y nổi tiếng như vậy quá là một kỳ tích. Từ trước đến nay, nhà trường chưa có một học sinh nào thi đậu tới 29 điểm như Duy. Chúng tôi cảm thấy tự hào về những gì mà Duy đã làm được.”

Được biết năm nay, Trường THPT Hương Khê có 5 học sinh thi đỗ Đại học từ 27 điểm trở lên và lớp 12A1 của Duy có tới 43/48 bạn thi đỗ Đại học nguyện vọng 1. “Duy là một trong những học trò nổi bật của trường và của lớp, không những có tố chất thông minh, học giỏi, em còn ngoan ngoãn vâng lời thầy cô và tích cực tham gia vào các hoạt động bề nổi của nhà trường”, thầy giáo Tuấn nhận xét về Duy.

Với những thành tích nổi bật đã đạt được, Duy vinh dự là một trong bốn học sinh của nhà trường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi bước vào cổng trường Đại học.
Bố mẹ Duy vô cùng hạnh phúc trước những thành tích học tập nổi bật của con trai.

Bố mẹ Duy vô cùng hạnh phúc trước những thành tích học tập nổi bật của con trai.

Trong hai trường đã thi đậu, Duy quyết định chọn Học viện Quân Y. “Em muốn vào học ở ngôi trường này vì sẽ được sống trong một môi trường quân đội có tính kỷ luật cao, điều đó sẽ giúp được rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, nhà em nghèo, bố mẹ sẽ không đủ tiền chu cấp cho em ăn học trường ngoài, em chọn trường Y của quân đội để cho bố mẹ khỏi vất vả khi sức lực ngày một yếu”, Duy tâm sự.

Sau những vất vả vì các con, giờ đây bố mẹ Duy lấy làm hạnh phúc lắm khi cậu con trai út liên tiếp giành nhiều thành tích học tập. “Cầm giấy báo trúng tuyển của 2 trường gửi về cho cháu mà vợ chồng tôi không tin nổi vào mắt mình. Hai vợ chồng ôm con vào lòng hạnh phúc đến trào dâng nước mắt. Mong sao khi vào cổng trường Đại học, cháu sẽ phấn đấu học tập tốt hơn nữa để trở thành một bác sĩ giỏi giúp ích cho đời”, bác Hồng rưng rưng nước mắt hạnh phúc nói.

Tạm biệt Duy và gia đình ra về trong cái nắng êm dịu nơi miền sơn cước, chúng tôi chúc cậu học trò Trường THPT Hương Khê vững bước trên con đường đã chọn và lập nên nhiều thành tích mới.

Bá Hải - Văn Dũng