Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi

Thanh Hải

(Dân trí) - Vừa kết thúc môn thi Ngữ Văn tốt nghiệp THPT sáng nay 9/8, gần hai chục em học sinh chạy ùa về phía cô giáo trẻ đang đứng chờ  các em ngoài cổng Trường THCS Việt Nam – Algeria ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Vừa ôm hoa, vừa ôm cô giáo cùng các anh, chị, các em đến đón - tất cả đều nhảy tưng bừng reo: “Cô ơi, em làm được bài ạ, đề không quá khó, đúng như những bài cô đã ôn, thật tuyệt vời ạ...”.

Quang cảnh này đã khiến không ít bậc phụ huynh và các bạn học sinh hướng ánh mắt đến cô giáo trẻ. Tuy tất cả đều mang khẩu trang chống dịch Covid-19, nhưng  ánh mắt rạng ngời của cô đã không dấu nổi niềm hạnh phúc trước sự hân hoan của các học trò.

Cô giáo trẻ ấy là  Hoài Thanh, sinh năm 1984. Cô đã từng là giáo viên dạy môn ngữ văn của Trường THPT Chu Văn An Hà Nội. Và nay, cô ở nhà  để chuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học.

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 1

Cô Thanh và các học trò của mình

Cũng như các năm khác, mùa thi nay cô giáo Hoài Thanh quyết định chọn  điểm thi này để đưa, đón các học trò của mình đi thi. Đây là điểm có gần 20 học sinh của cô tham dự thi, trong đó có học trò đang được cô nuôi, dạy trong nhà mình mấy tháng nay bởi hoàn cảnh khó khăn.  

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 2

Niềm vui của cô và trò khi làm tốt bài thi

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, muộn hơn mọi năm trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Cũng như nhiều phụ huynh khác, cô cũng khá lo lắng, dù đã chuẩn bị tâm lý cho học trò của mình tự tin đi thi trong mùa dịch bệnh.

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 3

Cô Thanh cho biết, năm nay có khoảng 300 học sinh do cô ôn luyện tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Nội. Trò chuyện ngoài cổng trường, cô say sưa kể về các học trò của mình.

Cô kể, đây là cô học trò bị bênh viêm tuỷ. Sau một đêm ngủ thức dậy em thấy mình bất động và  phải vào viện với 6 tháng trời vật lộn với căn bệnh đó. Ra viện, em lại muốn tiếp tục đi học như bao bạn khác mặc dù bệnh này để lại những di chứng khiến em gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày…

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 4

Cô Thanh giảng giải đề thi môn Ngữ Văn cho trò ngay cổng trường thi

Mấy ngày vừa rồi khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, mẹ bạn ấy lo lắng vì con đang còn nhiều di chứng của căn bệnh quái ác đó. Mẹ muốn con học ở nhà.  Thế nhưng, bạn ấy vẫn nằng nặc xin đi học bằng được để gặp cô và các bạn.

Ngay hôm nay, khi các học trò đi dự thi, cô tin mọi kiến thức cần thiết của môn Văn mà cô đã truyền đạt, chắc chắn các trò của mình đã nắm chắc để làm tốt.  Cô luôn tạo cho học trò có một tâm thế tự tin. Tin vào bản thân mình, tin vào cuộc đời với nhiều người tốt. 

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 5

Nghe cô kể, mới biết cô rất hiểu tâm lý của trò. Và tùy từng bạn để đưa ra cách xử lý khác nhau. Cô kể, khi đứng lớp rất nghiêm khắc, nhưng chan chứa trong nghiêm khắc ấy là thấm đẫm tình yêu  thương, chia sẻ.

Học trò bây giờ thông minh và nhanh ý lắm. Chúng  phục thầy, cô không chỉ trong kiến thức, lời nói mà còn cả cách cô xử lý các tình hưống nữa. Chỉ bằng những hành động thực tế của mình mới tạo nên niềm tin của học trò.

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 6

Đã rất nhiều lần, cô nói với các học trò đang theo học, các con  thấy bạn nào nghèo, nhưng muốn học thì  nói với cô hoặc đưa bạn ấy đến với cô. Thật vui và cũng rất buồn cười, khi có nhiều bậc phụ huynh tâm sự, chẳng hiểu thế nào mà nó yêu cô hơn cả mẹ, khiến mình phát ghen với cô.

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 7

Cô Thanh giảng dạy bài thi môn Ngữ Văn cho trò ngay cổng trường thi

Trao đổi về đề thi năm nay, cô Thanh chia sẻ: Cả phần đọc hiểu và phần làm văn thật ấn tượng, rất có chiều sâu. Tuy không nói đến Covid-19, nhưng đề thi sẽ cho chúng ta thấy vai trò trách nhiệm của mỗi công dân đối với cuộc sống, đối với đất nước.

Đối với học trò cũng vậy, chắc chắn các bạn ấy sẽ rất thích thú với loại đề như thế này. Vì nó mang một sức nóng xã hội mới, một vai trò trách nhiệm mới của mình đối với phòng chống đẩy lùi dịch Covid-19. Cô Thanh đã tin chắc, các học trò đã học mình sẽ đạt điểm cao môn thi này, khá nhiều các trò sẽ đạt điểm 9…

Cảm động tình cảm cô trò tại cổng trường thi - 8

Học sinh và cô giáo Thanh bày tỏ niềm vui sau thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT 2020