Nghệ An:

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Cảm động trước sự cố gắng vươn lên học giỏi của cô nữ sinh dân tộc Thổ Mai Thị Quỳnh Trang, bạn đọc Dân trí tại địa bàn Nghệ An đã “tiếp sức” cho nữ sinh này để tiếp tục học đại học.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ

Ngày 25/9, nhiều bạn đọc ở địa bàn Nghệ An đã kết nối với PV Dân trí đến trực tiếp đến tại gia đình cháu Mai Thị Quỳnh Trang nhân vật mà báo Dân trí đã đăng tải trong bài viết: "Nữ sinh nghèo dân tộc Thổ và nỗi buồn gác lại giấc mơ giảng đường đại học" để chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn với cháu Trang.

Tại buổi gặp gỡ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Nghĩa Mai, nhiều bạn đọc đã sẻ chia với cháu Trang và mong muốn góp thêm một phần nhỏ để cháu tiếp tục con đường vào giảng đường đại học sắp tới.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 1

Nhà báo Nguyễn Duy - Phó trưởng Văn phòng Bắc Miền trung cùng bạn đọc đến tại gia đình cháu Trang chia sẻ và ủng hộ.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 2

Thông qua nhà báo Nguyễn Duy - Phó trưởng Văn phòng Bắc Miền trung - Sàn bất động sản Tâm Quê, ở TP Vinh đã ủng hộ 5 triệu đồng cho cháu Trang. 

Thay mặt lãnh đạo xã Nghĩa Mai, ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai bày tỏ lòng biết ơn tới bạn đọc báo Dân trí đã chia sẻ với gia đình cháu Trang lúc gặp khó khăn này.

“Gia đình cháu Trang là hộ nghèo của xã, mẹ cháu bị bệnh khá nặng, nhưng bằng nghị lực cháu Trang đã vươn lên trong học tập và trở thành người con ngoan, học giỏi khiến nhiều người khâm phục.

Tuy nhiên, do gia đình nghèo với giấc mơ đại học của cháu là khá xa vời, nhưng rất may mắn khi cháu Trang được báo Dân trí đăng tải bài viết đã được bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ nay cảnh cửa đại học lại rộng mở.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin cảm ơn quý báo đài, bạn đọc và nhất là báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ những khó khăn với gia đình cháu Trang lúc này”, ông Đoàn Văn Huấn chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 3

Thông qua báo Dân trí, anh Hiếu - Công ty Trường Thắng tại TX Thái Hòa đã ủng hộ 5 triệu đồng cho cháu Trang.

Đáp lời, ông Mai Quang Thịnh - bố cháu Trang vui mừng như rơi nước mắt nói: "Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, có rất nhiều người đã điện thoại đến chia sẻ với cháu. Gia đình tôi cảm động lắm. Giờ thì ước nguyện của cháu Trang đã được nhen nhóm và hy vọng nhiều hơn.

Có những người như anh và bạn đọc Dân trí sẻ chia gia đình tôi cảm thấy ấm lòng hơn, cháu Trang cũng yên tâm học tập hơn”.

Đáp từ, cháu Mai Thị Quỳnh Trang nói: “Cháu thật sự cảm động vô cùng khi nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cô chú, bác, anh chị để cháu có điều kiện tiếp tục đi học.

Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ cháu trong lúc khó khăn như thế này”.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 4

Cũng thông qua báo Dân trí, gia đình anh Dũng Thủy tại TX Thái Hòa ủng hộ cháu Trang 5 triệu đồng. 

Trước đó, báo Dân trí đã đưa tin về hoàn cảnh gia đình em Mai Thị Quỳnh Trang (trú làng Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trang thi đạt 28,25 điểm. Trong đó, Trang được 9 điểm môn Văn; 9,25 môn Lịch sử và Địa lý 10 điểm. Tính cả điểm vùng, tổng điểm thi của Trang đạt 31 điểm.

Với số điểm cao này, Trang đã đậu vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày Trang biết điểm và biết đậu vào đại học, cả xã Nghĩa Mai ai cũng vui mừng cho em. Bởi đây là lần đầu tiên ở xã nghèo 135 này lại có người học giỏi, thi đậu điểm cao đến thế.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 5

Thay mặt đoàn Thanh niên xã Nghĩa Mai, Cao Thanh Minh - Phó Bí thư đoàn xã trao 5 triệu đồng của gia đình anh chị Hồng Quế ở TX Thái Hòa cho cháu Trang. 

Nhưng trái ngược với niềm vui của cả làng, cả xã thì Trang và gia đình chỉ vui trong chốc lát rồi mang nặng nỗi lo buồn. Trang và gia đình buồn bởi nhà nghèo, bố mẹ đau yếu, em còn nhỏ, tiền ăn còn không đủ thì lấy đâu ra để theo học những ngày sắp tới. Chỉ nghĩ đến thế thôi, nước mắt của cô nữ sinh nghèo ấy lại tuôn chảy.

Được biết, Trang sinh ra và lớn lên trong gia đình dân tộc Thổ. Mẹ của Trang hiện đang điều trị bệnh ung thư giai đoạn 4. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ngoài việc học, Trang thường đi làm thêm cùng bố để kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh và nuôi các em.

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 6

Trong ngày 25/9, nhiều bạn đọc báo Dân trí tại Nghệ An đã cùng PV đến thăm và chia sẻ với cháu Trang.

Nhưng không vì hoàn cảnh gia đình nghèo mà nản chí, Trang luôn cố gắng học tập thật giỏi và vươn lên chính mình. Từ lớp 1 đến lớp 12, Trang luôn là một học sinh khá giỏi. Ở trường, Trang là một học sinh giỏi, được cô yêu, bạn mến.

Được biết, trước hoàn cảnh gia đình của Trang khó khăn, nguy cơ nữ sinh này phải gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học nên chính quyền xã Nghĩa Mai cũng đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay, chung sức ủng hộ để Trang được đến trường. Cho đến thời điểm này, cháu Trang đã được nhiều bạn đọc báo Dân trí sẻ chia; trong đó có người đã nhận giúp đỡ cháu trong 4 năm học tiền học phí.

Bạn đọc Dân trí đồng hành cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ:

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh cháu Mai Thị Quỳnh Trang, trú xóm Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều bạn đọc đến tận nơi cũng như thông qua phóng viên để chia sẻ, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần tới cháu Trang cụ thể:

Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc Thổ - 7

- Sàn giao dịch BĐS Tâm Quê, TP Vinh: 5 triệu đồng

- Gia đình anh Dũng Thủy, TX Thái Hòa: 5 triệu đồng

- Công ty TNHH Trường Thắng, TX Thái Hòa: 5 triệu đồng

- Công cổ phần khoáng sản và Thương mại Trung Hải, huyện Quỳ Hợp: 5 triệu 

- Anh Dũng - Công ty Sài Gòn - Trung Đô, TP Vinh: 2 triệu

- Chị Phan Thủy - một giáo viên tại TP Vinh: 2 triệu đồng