Xuân Lan: "Tôi biết khai thác khuyết điểm của mình"

Máy tính xách tay nối mạng liên tục dù đang ngồi quán cà phê, 2 điện thoại di động không ngừng đổ chuông; tay sử dụng vi tính thành thạo, miệng trả lời phỏng vấn không phải chỉ một mà đến vài phóng viên - câu chuyện của chúng tôi với Xuân Lan bắt đầu trong hoàn cảnh như thế.

Xem ra Xuân Lan quá bận rộn trong cuộc sống và cả trong công việc?

Con người tôi là vậy, luôn loay hoay nhiều việc nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện. Từ sáng đến giờ tôi đi diễn rồi trả lời phỏng vấn sau đó lên mạng giải quyết công việc cùng nhân viên rồi lại trả lời phỏng vấn. 6h30 tôi tiếp tục đi diễn.

Đã có 9 năm gắn liền với sàn diễn thời trang, có bao giờ bạn thấy chán và nghĩ đến việc đổi nghề?

Dù cho có chuyện gì xẩy ra thì tôi vẫn không muốn bỏ nghề. Cũng vì muốn tiếp tục được sống lâu dài với nghề nên tôi mới thành lập công ty người mẫu mang tên Lala Model Agency. Tôi muốn "truyền lửa" cho thế hệ đàn em. Học trò của tôi cho đến giờ cũng trên 50 người mẫu chuyên và không chuyên. Trước mắt, tôi muốn thực hiện thật nhiều show diễn thời trang chuyên nghiệp. Ước mơ lớn nhất của tôi là tổ chức được một số show thời trang mang tầm cỡ quốc tế.

Thành công của Xuân Lan đến ngày hôm nay có thể khẳng định nhờ hai chữ người mẫu. Song vẫn có rất nhiều định kiến về người mẫu. Có bao giờ bạn thấy chạnh lòng?

Trước đây thì có nhưng bây giờ tôi khẳng định rằng mình rất hãnh diện với hai chữ người mẫu. Tôi luôn hạnh phúc với nghề cho dù xã hội có nói gì đi nữa. Các bạn biết không, khi bước lên sân khấu tôi hạnh phúc đến nỗi như muốn tan mình ra. Tôi không hề hối hận với những gì mình đã chọn.

Rất nhiều người cho rằng nhìn Xuân Lan trên sân khấu và cả khi bắt gặp ngoài đời rất kênh kiệu và lạnh lùng?

Tôi đã biết điều này lâu rồi nhưng không buồn. Ban đầu tôi làm vẻ mặt lạnh lùng chỉ là để "thử nhiệm" xem khán giả thế nào. Nhận thấy họ thích mình như vậy nên tôi giữ luôn đến giờ. Mặt khác khi bước lên sân khấu nếu tôi cười hay để mặt mình tự nhiên thì rất xấu. Cho đến hôm nay, khán giả luôn nhớ đến tôi cũng nhờ nét mặt đó! Nếu như không... lạnh lùng có lẽ tôi đã không tồn tại với nghề đến 9 năm.

Trên sân khấu là vậy còn ngoài đời Xuân Lan có phải là người lạnh lùng?

Hoàn toàn không. Vì sân khấu cần tạo một phong cách riêng nên tôi mới như vậy, còn ngoài đời tôi là một người đa sầu, đa cảm và sống rất tình cảm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người nổi tiếng để giữ khoảng cách với mọi người.

Xuân Lan: "Tôi biết khai thác khuyết điểm của mình" - 1

Xuân Lan luôn bận rộn trong công việc và cả trong cuộc sống

Xuân Lan có buồn không khi nói rằng bạn hơi "gàn gàn" trong công việc và cả trong quan hệ bạn bè?

Có lẽ do tôi là người quá thẳng tính nên ai đó mới nói tôi như vậy. Tôi quan niệm cần sống hết mình, hết tình với mọi người nếu họ cũng như vậy với mình. Có lẽ vì thẳng tính quá nên đôi khi có nhiều người không chịu đựng được tôi.

Nếu xét từng chi tiết thì nói thật Xuân Lan không đẹp, nhưng lại nổi tiếng hơn nhiều người đẹp khác. Bạn thấy nhận xét này có đúng không?

Tôi luôn biết rõ là mình không đẹp nhưng tôi biết khai thác những khuyết điểm trên mặt để mình trông lạ hơn và ấn tượng hơn một số người đẹp khác. Tôi may mắn nổi tiếng còn là do cách chụp hình ấn tượng và nếu như ai đó có dịp chuyện trò với tôi sẽ không thấy bị nhàm chán. Tôi luôn tìm cách tạo nét duyên trong cách trò chuyện và tôi luôn tự tin.

Bạn không chỉ là người mẫu mà còn là diễn viên điện ảnh, gần đây lại bước sang kịch. Bạn sợ dư luận nói rằng mình quá bon chen?

Sở dĩ tôi loay hoay đủ thứ nghề bởi mục đích cũng chỉ muốn được gắn mình với sân khấu. Dù dư luận nói gì tôi cũng không buồn vì mình không sống cho dư luận mà chỉ nghe dư luận rồi rút kinh nghiệm.

Bạn đã trở thành một Giám đốc công ty người mẫu, có bao giờ bạn phải dùng đến nhan sắc để "chiêu dụ" khách hàng?

Chưa bao giờ tôi làm điều này. Tôi có lợi thế hơn một số người khác khi mở công ty là một người mẫu chuyên nghiệp và nổi tiếng. Có lẽ nhờ vậy mà tôi được khách hàng tin tưởng giao việc. Mặt khác, tôi luôn chứng minh với khách hàng rằng tôi có năng lực.

Nói về chuyện kinh doanh là vậy, còn chuyện tình cảm hiện nay Xuân Lan thế nào?

Hiện nay tôi đang tập trung mọi sức lực cho công việc. Nói như vậy nhưng tôi vẫn có cảm xúc và vẫn muốn được yêu. Tôi cũng đã yêu và khổ đau nhiều về tình yêu của mình. Cho đến nay tôi vẫn có khá nhiều người theo đuổi. Có những người rất giàu rất yêu tôi nhưng tôi lại không có cảm xúc với họ.

Có phải Xuân Lan hơi... nam tính nên khó yêu?

Nam tính chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Sự thật tôi là  một người "yếu ớt" - nhất là trong chuyện tình yêu. Có thể nói trong tình yêu tôi còn là người rất lãng mạn và mau nước mắt.

Có một dạo Xuân Lan và Hoàng Thanh liên tục được các tờ báo khai thác chuyện tình cảm, vì thế không ít người cho rằng cả hai đang muốn đánh bóng tên tuổi?

Tôi chưa bao giờ buồn khi có ai đó nói rằng chúng tôi nói về nhau để đánh bóng tên tuổi, tôi chỉ buồn vì chuyện tình cảm của hai đứa không thành. Chuyện tình cảm của chúng tôi là sự thật thì cớ gì phải đánh bóng mình. Hoàng Thanh và tôi nếu muốn tạo thêm tên tuổi thì có vô số việc để nói chứ cần gì lôi chuyện tình cảm ra để nói. Chúng tôi yêu nhau từ khi hai đứa còn ăn chung một đĩa cơm bình dân. Dù không yêu nhau nữa nhưng bây giờ hai đứa vẫn sống tốt với nhau và cả hai cũng đã vượt qua nỗi buồn khi xa nhau.

Để "gói gọn" về chính bạn trong nhiều vai trò như diễn viên điện ảnh, kịch, người mẫu, giám đốc kinh doanh bạn sẽ nói gì?

Trong kinh doanh tôi làm việc hết mình và đặt uy tín lên hàng đầu; còn tất cả lĩnh vực còn lại tôi là nghệ sĩ - một nghệ sĩ lãng mạn trên sàn diễn và cả ngoài đời. Ngoài ra tôi xin được nói thêm ở vai trò người mẫu là dù thế nào đi nữa tôi cũng không được lung lay trước.... đại gia và đồng tiền. Đây là thông điệp tôi muốn gửi đến thế giới người mẫu.

Xin cảm ơn Xuân Lan!

 Theo Thanh Niên