"War of the worlds": Cuộc chiến thiếu khốc liệt

Tuy tại VN, "Thế giới đại chiến" (War of the worlds) được trình chiếu chính thức sau Mỹ đúng 1 tháng, nhưng sự kết hợp của cặp đạo diễn - diễn viên Steven Spielberg - Tom Cruise cùng những hứa hẹn về các pha kỹ xảo ngoạn mục vẫn thu hút khán giả đến rạp.

Tuy câu chuyện về trái đất bị tấn công bởi những sinh vật ngoài hành tinh hoặc bị tàn phá bởi thiên tai khủng khiếp hoàn toàn không mới, song chúng luôn được người xem chờ đợi, vì người ta biết rằng sẽ được chứng kiến những pha kỹ xảo cực kỳ hấp dẫn mà chỉ có Hollywood - "cỗ máy sản xuất giấc mơ" (và cả những cơn ác mộng) mới làm nổi.

Ở Thế giới đại chiến, đạo diễn Steven Spielberg - người đã cuốn hút khán giả từ 20 năm qua với những siêu phẩm Hàm cá mập, Indiana Jones, E.T, Công viên khủng long, Giải cứu binh nhì Ryan... tiếp tục khiến người xem choáng ngợp: những cỗ máy 3 chân ầm ầm đội đất chui lên và phóng ra luồng lửa thiêu cháy con người, đoàn tàu bốc cháy rừng rực lao đi trên đường ray trước con mắt sững sờ của những người chứng kiến, chuyến phà rời bến trong hoảng loạn... Khán giả nín thở theo dõi cuộc trốn chạy của Ray (Tom Cruise thủ vai) cùng cô con gái Rachel (Dakota Fanning).

Họ bị bủa vây khắp nơi: trên mặt đất, dưới nước và cả trong lòng đất, dường như không nơi nào có thể là chỗ trú ẩn an toàn cho họ. Những kẻ xâm lược kỳ quái không chỉ có sức mạnh khủng khiếp làm tê liệt các động cơ, làm đứt mọi thông tin liên lạc của con người, giết người hàng loạt bằng luồng lửa mà còn có cả những cái vòi tinh khôn có thể sục vào mọi ngõ ngách để tìm ra hơi hướng sinh vật sống...

Nhưng sau khi Ray trốn chạy thì thế nào? Người xem đã thấy được sức mạnh lẫn sự tàn bạo của những kẻ xâm lược, và chờ đợi sự chống trả của trái đất, trong đó theo như lẽ thông thường trong các phim Hollywood thì Ray - một người đàn ông bình thường, thất bại trong hôn nhân, bị con cái chẳng mấy coi trọng - sẽ trở thành người hùng.

Kinh phí sản xuất: 132 triệu USD
Sau 4 tuần trình chiếu, tổng doanh thu của Thế giới đại chiến là 505,7 triệu USD (thị trường Mỹ: 214,4 triệu USD, thị trường nước ngoài: 291,3 triệu USD).

Nhưng không, suốt chiều dài bộ phim, Ray cứ ôm con chạy quáng quàng hết chỗ này đến chỗ khác. Chỉ đôi lần người ta thấy binh lính bắn trả những cỗ máy ba chân khẳng khiu, nhưng thật ra, theo lời một người lính, là "không có tác dụng với chúng".

Rồi Ray cùng con gái bị cỗ máy bắt nhốt vào trong một cái rọ cùng rất nhiều người khác, Ray thả lựu đạn vào chúng và thế là cỗ máy tan xác. Khi Ray chạy đến được Boston thì binh lính ở đây đã phát hiện ra "điểm yếu" của những cỗ máy, họ đưa tên lửa đến để bắn hạ chúng...

Tóm lại, trái ngược với khả năng hủy diệt to lớn của những người ngoài hành tinh mà đạo diễn đã cho phô diễn trong phần lớn thời lượng của bộ phim, việc người trái đất đối phó với chúng được thể hiện khá là ngắn ngủi, sơ sài và dễ dãi.

Trong nhiều phim của Spielberg, dù là phim chiến tranh hay khoa học viễn tưởng, khán giả vẫn thấy tình người sáng lên giữa hoàn cảnh khốc liệt nhất. Ở Thế giới đại chiến, những chi tiết thể hiện sự hy sinh quên mình vì con cái của Ray cũng  khiến khán giả xúc động.

Song có là tàn nhẫn quá không khi nhà làm phim cho Ray - để đảm bảo an toàn cho đứa con gái nhỏ - đã lạnh lùng ra tay "giải quyết" người đàn ông đã cho bố con anh chỗ trú ẩn giữa muôn trùng hiểm nguy, chỉ vì anh ta nóng lòng muốn giao chiến với kẻ thù bằng những vũ khí thô sơ là súng và rìu, chỉ vì anh ta quá hoảng loạn trước máu của những nạn nhân? Dù cảnh ấy không diễn ra một cách trực tiếp, nhưng dải băng đen bịt mắt Rachel, tiếng hát thất thần của cô bé và những vệt máu trên mặt Ray đã nói lên tất cả...

Rốt cục, ở Thế giới đại chiến, một cuộc chiến lớn thật hoành tráng và ấn tượng giữa thế lực xâm lược và chống trả, lẫn cuộc chiến đầy khó khăn trong lòng con người đã không diễn ra như mong đợi.

Theo Thanh Niên