Vũ Duy Khánh: “Tôi từng bị khán giả ném vỡ đầu, đập xe, chửi rủa...”

(Dân trí) - Nam ca sĩ cho biết, hơn 10 năm đi hát, bản thân đã trải qua nhiều cay đắng. Có lần đi diễn, anh bị khán giả ném đá, phải khâu 7-8 mũi trên đầu, bị đập xe, chửi rủa… Nhưng chưa một lần, Vũ Duy Khánh nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

“Tôi đắt show vì... cát- sê thấp”

Người trong giới gọi anh là "hoàng tử hội chợ" vì không thiếu mặt trong bất kỳ show diễn nào ở các hội chợ vùng ven hay tỉnh lẻ. Anh có thấy “khó chịu” khi bị gọi thế?

Không có người nghệ sĩ nào lại muốn là người đi hát lót, hát hội chợ cả nhưng khi không có tiền thì buộc phải xả thân. Nếu không có những ngày tháng ấy thì không thể có Vũ Duy Khánh của ngày hôm nay.

Từ năm thứ 2 của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi bỏ học đi hát để… kiếm tiền vì bệnh tình của bố trở nặng hơn. Trước đó, bố tôi bị phát hiện tiểu đường giai đoạn cuối, phải về hưu non, thậm chí là phải cắt bỏ đôi chân...

Tôi bắt đầu đi hát ở các sân khấu nhỏ, các hội chợ, vũ trường. Từ mức lương chỉ 120.000 đồng, 200.000-300.000 đồng rồi đến vài ba triệu, tôi nhận rất nhiều show diễn. 30 ngày tôi diễn đến 50 buổi, thậm chí có những buổi phải chạy 3-4 show. Hầu như tôi không thiếu mặt trong bất kỳ show diễn nào ở các hội chợ vùng ven hay tỉnh lẻ.

Tôi đắt show không phải vì nổi tiếng mà vì giá cát-sê rất thấp!

Vũ Duy Khánh: “Tôi từng bị khán giả ném vỡ đầu, đập xe, chửi rủa...” - 1

Hơn 10 năm đi hát, Vũ Duy Khánh nếm trải nhiều cay đắng...

 Người ta đã nói nhiều về môi trường “nguy hiểm” khi các ca sĩ đi hát hội chợ. Không ít nghệ sĩ Việt từng đổ máu, bị đuổi đánh, bị nhục mạ... khi đi diễn ở các show diễn tỉnh lẻ như thế này. Còn Vũ Duy Khánh thì sao? Hơn 10 năm đi hát, bôn ba không ít ở sân khấu này, anh đã trải qua những gì?

Hơn 10 năm bươn chải với nghề, tôi cũng trải qua nhiều kỷ niệm cay đắng. Tôi đã từng phải khâu 7-8 mũi ở trên đầu chỉ vì khán giả ném đá lúc đang biểu diễn ở Cẩm Phả. Tôi từng đánh nhau rất nhiều, bị đập xe chỉ vì bầu show chương trình ở tỉnh họ lừa đảo. Thời điểm ấy, tôi chỉ là ca sĩ hát lót, mình có nói, có giải thích, khán giả cũng không chịu nghe.

Ca sĩ đi diễn hội chợ, diễn tỉnh nhiều mới cảm nhận hết những góc khuất trong nghề. Vì mưu sinh, tôi đã từng phải chấp nhận đóng giả nhiều nghệ sĩ nổi tiếng theo ý bầu show.

Băng rôn ngày xưa rất hay có cái trò, Tuấn Hùng chẳng hạn, dấu huyền rất nhỏ, nhìn xa thì khán giả có thể hiểu nhầm là Tuấn Hưng. Rồi thì Duy Khánh là tên mình,  nhưng nhiều người lại nghĩ bác Duy Khánh đã mất hoặc ca sĩ Duy Khánh hải ngoại “Xuân này con không về”.

Nói chung, tôi có quá nhiều những kỷ niệm cay đắng về nghề. Và ngày hôm nay, khi bản thân khẳng định được vị trí nhất định thì đó là thành quả xứng đáng mà tôi nhận được.

Anh từng nói, đi hát vũ trường nhiều khiến bản thân biết uống rượu, biết nghịch ngợm, biết giao lưu với “xã hội đen”... Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Ngày mới đi hát, tôi không biết gì hết: không biết nói chuyện, không biết uống rượu, không biết giao lưu khán giả nhiều thành phần phức tạp.

Một lần đi diễn sân khấu vũ trường ở Cẩm Phả, tôi được khán giả mời rượu nhưng tôi từ chối và... bị đánh. Khán giả ở vũ trường thì đến 80% là không nghe hát. Họ chỉ xem mình hát nhạc sôi động hay không. Và khi hát ở những nơi như thế này, mình phải có mối quan hệ tốt với anh em xã hội. Nếu không có quan hệ tốt, không có khán giả, chắc chắn bạn sẽ không được mời hát lần sau.

Sau lần bị đánh vì từ chối uống rượu, tôi cũng học cách giao lưu đẩy đưa khéo léo hơn. Trong môi trường biểu diễn này, buộc tôi biết uống rượu...

Vì sao với một ca sĩ có ngoại hình béo, thô kệch, ăn nói không khéo như mình vẫn tồn tại với nghề hơn 10 năm? Tại sao các vũ trường vẫn mời mình đi hát? Tôi nghĩ mình có cái duyên với sân khấu.

Vũ Duy Khánh: “Tôi từng bị khán giả ném vỡ đầu, đập xe, chửi rủa...” - 2

Vũ Duy Khánh chia sẻ, làm liveshow anh xác định là... lỗ. Nhưng anh vui vì luôn nhận được sự quan tâm của những đàn anh, đồng nghiệp thân thiết. Tuấn Hưng cũng chia sẻ rất nhiều với Vũ Duy Khánh. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

“Hôn nhân đổ vỡ, tôi bị áp lực rất lớn, bị stress, bị chửi bới...”

Vốn là cặp vợ chồng nghệ sĩ được mọi người biết đến với câu chuyện tình lãng mạn, khi thông tin Vũ Duy Khánh và DJ Tiên Moon đã đường ai nấy đi khiến nhiều người rất bất ngờ. Hôn nhân đổ vỡ ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của anh?

Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nhiều sau khi tôi và vợ chia tay. Thậm chí những đơn vị muốn mời tôi quảng cáo cũng đã định hình tất cả những bài hát tôi sáng tác về vợ. Sau này, cũng phải dừng hết.

 Sau khi ly dị, tôi bị chịu áp lực rất là lớn. Tôi là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam bị cộng đồng mạng chế ảnh, và bảo đó là “hậu quả của ngôn tình”.

Chúng tôi chia tay không vì ngoại tình hay có người thứ ba, nhưng dư luận lại chỉ trích tôi, nghĩ rằng tôi lăng nhăng nên bị vợ bỏ. Có thời điểm, tôi bị stress. Hai năm sau khi chia tay vợ là tôi không đi hát. Bởi, lên sân khấu bị khán giả chửi. Tôi ra đường, có người chỉ thẳng mặt mình: “Thằng này vừa bị vợ bỏ đây đúng không?”

Được biết, con trai đang sống cùng Vũ Duy Khánh. Bình thường cảnh gà trống nuôi con đã rất vất vả rồi, anh còn là ca sĩ nữa, công việc không cố định về thời gian, thường xuyên đi biểu diễn xa, vậy thì cuộc sống hiện tại của hai bố con thế nào?

Cuộc sống của bố con tôi khá phủi và bụi. Cháu tên là Bun và ngay từ khi Bun 1 tuổi Bun đã theo tôi đi biểu diễn, không có người giúp tôi chăm con. Đến giờ Bun vẫn thường xuyên theo bố đi diễn. Trộm vía là cu cậu không có biểu hiện gì của sự ốm đau hay mệt mỏi khi cùng bố đi diễn. Có những lần, tôi hát ở ngoài sân khấu thì cậu ấy cũng tự cầm bình sữa tu ở cánh gà...

Vũ Duy Khánh: “Tôi từng bị khán giả ném vỡ đầu, đập xe, chửi rủa...” - 3

Vũ Duy Khánh coi liveshow là dấu mốc quan trọng trên con đường ca hát, muốn khẳng định bản thân.

Vũ Duy Khánh nói sẽ làm liveshow “Khánh 30” để kỷ niệm 10 năm làm nghề tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào tối 1/10 tới. Vì sao anh lại làm liveshow ở thời điểm này?

Tôi nghĩ, 30 là cái mốc quan trọng trong cuộc đời một con người. Đó là lúc mà tôi bảo mình phải sống khác, phải có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Tôi giờ đã là bố của một đứa trẻ 3 tuổi, không thể nông nổi được nữa. Tôi cũng muốn mình chững chạc hơn trong âm nhạc. Đây là thời điểm để tôi khẳng định được bản thân.

Tôi làm là để thỏa mãn đam mê, để chứng minh rằng, tôi cũng là ca sĩ được học hành chứ không chỉ chuyên đi hát lót, hát nhạc thị trường.

Trong nhiều năm đi hát, tôi luôn bị đánh giá là một ca sĩ ăn may dù tôi cũng có 4-5 bài hát hit trong sự nghiệp của mình. Tôi muốn khẳng định cho những ai còn nghi ngờ khả năng của tôi, của Vũ Duy Khánh với hơn 10 năm lăn lộn trong nghề rằng: tôi là một ca sĩ biết hát. Sân khấu Nhà hát Lớn tối 1/10 tới sẽ là nơi để tôi bộc lộ hết những gì mình có, từ bolero, nhạc vàng, nhạc trẻ, trữ tình và thậm chí là... cải lương.

Liveshow sẽ được xây dựng dưới hình thức... không chiêu trò, không màu mè mà chỉ tập trung vào giọng hát. Các khách mời là những ca sĩ thân thiết như anh Tuấn Hưng, Dương Hoàng Yến, Đạt G, Lê Trinh...

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

 Nguyễn Hằng